
Các chiến sĩ và người dân cùng tham gia gói bánh chưng - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 9-2, tại xã Hòa Thịnh đã diễn ra ngày hội "Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân", do Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban Thanh niên quân đội, Dự án Một vòng tay ấm, cùng các đơn vị quân đội trên địa bàn phối hợp tổ chức.
Chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi nhiều cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà tránh lũ cho người dân ở đây, nay trở lại địa bàn tham gia vào các hoạt động của chương trình.
Ngay từ sáng sớm, không gian ngày hội rộn ràng với các tiểu trại được trang trí đậm sắc xuân.
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi giữa các đơn vị quân đội, địa phương như thi kéo co, đẩy gậy… hay chấm thi gói và nấu bánh chưng.
Đặc biệt, các gian hàng "0 đồng" trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, cùng hoạt động cắt tóc miễn phí đã thu hút đông đảo người dân tham gia.
Ngoài ra còn có bữa cơm thân mật giữa quân và dân, nơi những câu chuyện sẻ chia, những kỷ niệm trong quá trình giúp dân xây dựng nhà cửa, khắc phục thiên tai được nhắc lại trong không khí ấm áp.

Các gian hàng "0 đồng" chật kín người dân đến nhận quà

Cắt tóc miễn phí cho người dân

Trò chơi đẩy gậy giữa các lực lượng quân đội
Nhận phần quà mang về nhà, bà Nguyễn Thị Lệ, người dân thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, xúc động: "Nhiều anh bộ đội từng giúp gia đình tôi sửa lại nhà sau bão, giờ lại đến đây tặng bếp gas, gối mền cho chúng tôi đón Tết. Người dân mừng lắm".
Hạ sĩ Võ Đắc Danh - Trung đội Trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát cơ giới 2, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk - cho hay sau khi xây nhà giúp người dân ở thôn Phú Phong, chỉ khoảng 1 tháng khi quay trở lại đây hạ sĩ Danh và nhiều đồng đội bất ngờ khi cuộc sống người dân dần hồi phục, dọc đường đi là những cánh đồng xanh, trước nhà dân cũng bắt đầu trang trí Tết…
"Những hoạt động như thế này giúp thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mong rằng bà con sẽ đón một cái Tết thật an vui", hạ sĩ Danh nói.
Phát biểu tại chương trình, đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho hay: "Thông qua chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục khẳng định một điều rất căn cốt rằng xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân không chỉ bằng lực lượng, mà trước hết phải bằng sự gắn bó, đoàn kết đồng lòng giữa quân với dân".

Những chiếc bánh chưng được các cán bộ, chiến sĩ gói cẩn thận

Bà Nguyễn Thị Lệ, trú thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, vui mừng nhận phần quà về nhà

Các chiến sĩ còn hỗ trợ xách quà giúp những cụ già lớn tuổi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận