
Tuyển Đức thất bại tại World Cup một phần ;à do ngủ quên trên chiến thắng - Ảnh: REUTERS
Chuyện lạ, từ đội Ý từng 4 lần đăng quang và "cơn lốc màu da cam" Hà Lan (Á quân World Cup 2010) không có mặt trong kỳ World Cup năm nay. Để rồi sau đó, hàng loạt những "ông lớn" như Tây Ban Nha, Argentina và Bồ Đào Nha dù đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng bại trận…
Nhưng có lẽ, đội bóng khiến cho người hâm mộ thế giới tiếc nuối hơn cả là đương kim vô địch Đức khi không thể vượt qua được "kèo dưới" Hàn Quốc. Bởi thế, "cỗ xe tăng" đã phải ngậm đắng nuốt cay trước không ít ý kiến trái chiều, chỉ trích, chê bai, thậm chí trận thua ấy còn được ví là "cơn địa chấn ở Nga".
Biết rằng, búa rìu dư luận thật không êm ái nhưng việc bại trận trước một đội bóng nhỏ có lẽ là lời cảnh báo cho những đội bóng giàu truyền thống, luôn ở thế "kèo trên" đã đến lúc phải biết nhìn lại mình, biết mình đang đứng ở đâu và rất có thể bị bỏ lại phía sau.
Thiết nghĩ, không một đội bóng nào giữ mãi "ngôi vương". Đức có lẽ trở thành tấm gương, là lời cảnh tỉnh cho bất cứ đội bóng nào - hãy luôn rèn giũa, hãy luôn cầu tiến, đừng thỏa mãn, đừng ảo tưởng sức mạnh và quan trọng là đừng ngủ quên trên chiến thắng. Bởi không có một giá trị nào là mãi mãi, ai cũng có thể bị thay thế và rất có thể đội bóng ấy sẽ bị "tiếm ngôi" nếu lơ là, khinh địch.
Vì vậy, thua cũng là một cơ hội để người trong cuộc nhìn lại mình. Đội Đức hãy cứ xem những lời chỉ trích, những "lời nói thật" ấy như là liều thuốc kháng sinh, để cỗ xe tăng chạy trơn tru hơn ở những mùa bóng sau.
Người ta thường nói, "mật ngọt chết ruồi", "thuốc đắng dã tật", trong cuộc sống, thay vì quen nghe những lời có cánh tung hô, khi biết nhận thất bại, thậm chí những đau thương mới khiến ta trưởng thành hơn.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận