02/10/2025 07:57 GMT+7

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão

Bão Bualoi (bão số 10) kèm theo lượng mưa khổng lồ tràn qua Nghệ An, Hà Tĩnh đã tàn phá hàng trăm trường học. Chính quyền địa phương và nhà trường đang dồn sức dọn dẹp, quyết tâm đón học sinh trở lại trường sớm nhất.

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão - Ảnh 1.

Các cô giáo Trường tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành (Nghệ An) dọn trường sau bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA

Phần lớn các trường bị tốc mái, cây đổ khi cơn bão đi ngang qua và đến nay thì hàng chục ngôi trường vẫn ngập trong bùn lũ. Trong khi đó, nhiều trường học ở Tây Bắc cũng đang rất khó khăn vì bị ngập lụt.

Thầy cô giáo sốt ruột vì lũ ba ngày chưa rút

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 412 cơ sở giáo dục bị thiệt hại, tổng ước tính lên tới hơn 420 tỉ đồng. Suốt ba ngày qua, nhiều ngôi trường bị nước lũ cô lập, làm hư hỏng nhiều tài sản, cũng chừng đó học sinh chưa thể đến trường khiến các lãnh đạo nhà trường vô cùng sốt ruột.

Cô Cao Thị Cẩm Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vĩnh, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), phải đến trường bằng xuồng. Hướng mắt về ngôi trường lấp ló sau hàng cây bị bão đánh tả tơi, cô Long nói: "Tình hình này chưa biết bao giờ đón học sinh trở lại trường được".

Từ điểm đậu của chiếc xuồng máy phải mất 30 phút di chuyển mới đến được điểm Trường tiểu học Quang Vĩnh. Đến nơi, chúng tôi cũng không khỏi bàng hoàng bởi những khối phòng học sơn vàng ngập trong biển nước mênh mông. 

Cô Long cho biết đêm 28-9 bão số 10 đổ bộ đã đánh bay một phần mái tôn của dãy nhà chức năng do báo Tuổi Trẻ vừa tài trợ xây dựng sau bão Kajiki. Các khối phòng học khác cũng bị tốc mái, cây cối ngã đổ ngổn ngang.

Chưa hoàn hồn khi cơn bão đi qua thì nước lũ đột ngột tràn về, nước lên rất nhanh khiến các giáo viên không kịp trở tay, họ chỉ kịp thu dọn, kê cao những thiết bị điện tử phục vụ dạy học, còn bàn ghế bị nước lũ nhấn chìm. "Thời điểm nước ngập sâu nhất gần 1,5m, đợt lũ này nước rút rất chậm, đến hôm nay trong phòng học vẫn còn đo được nước ngập đến gần 1m, bàn ghế và nhiều sách vở của học sinh bị ngâm nước", cô Long nói.

Nghĩ đến tài sản nhà trường bị ngâm nước, ba ngày qua cô Long và một số giáo viên vẫn đều đặn đến trường để vớt những chiếc bàn ghế bằng gỗ ngâm trong nước đưa lên chỗ cao hơn, tránh bị ngâm lũ lâu ngày hư hỏng. Ba ngày rồi nhưng lũ rút rất chậm, với tình hình này chưa biết bao giờ mới đón học sinh trở lại trường.

"Bây giờ nhà trường tổ chức dạy học trở lại phải phụ thuộc vào nước lũ rút, lũ rút lại tổ chức toàn giáo viên lau dọn phòng ốc, trường lớp, khắc phục hậu quả sau bão lũ cũng mất khá nhiều thời gian. Nên có thể thứ Hai tuần tới hoặc lâu hơn nữa nhà trường mới tổ chức dạy học trở lại", cô Long trăn trở.

Cách đó gần 1km đi bằng xuồng máy, Trường mầm non Quang Vĩnh cũng bị ngập sâu gần 2m trong nước lũ. Nhiều thiết bị phục vụ cho trẻ vui chơi bị nước nhấn chìm, hai dãy phòng học bị tốc mái, một số tài sản khác chưa kịp di chuyển bị hư hại.

Cô Trần Thị Minh Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, nói thống kê sơ bộ bão lũ làm thiệt hại của nhà trường khoảng 500 triệu đồng. Song, điều mà ban giám hiệu lo lắng hơn cả là nước lũ ngập quá sâu, rút chậm nên chưa biết đến bao giờ đón trẻ trở lại. 

"Khoảng 15 năm rồi mới có một đợt lũ lớn và bất ngờ như này. Lũ đến quá nhanh khiến các cô không kịp trở tay, chúng tôi phải thuê nhiều người đàn ông khỏe mạnh đến khiêng tủ lạnh, máy vi tính, vật dụng nặng lên cao để tránh lũ", cô Hoa nói.

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão - Ảnh 2.

Cô Cao Thị Cẩm Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vĩnh (Hà Tĩnh), dọn dẹp đồ đạc bị nước lũ nhấn chìm - Ảnh: LÊ MINH

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Sau bão số 10, phường Cửa Lò, Nghệ An có tới 23/26 trường học bị thiệt hại nặng nề như tốc mái các dãy phòng học, phòng chức năng, nhà hành chính. Nước thủy triều dâng cao ngập vào nhiều phòng học làm hư hỏng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi.

Trường tiểu học Nghi Thu là một trong những trường chịu thiệt hại nặng nề nhất của giáo dục Cửa Lò khi có hai dãy phòng học bị tốc mái, nước thủy triều dâng cao gây ngập hơn 1m. Bão đi qua, gần 100 giáo viên, công an phường và cán bộ chiến sĩ của các đơn vị quân đội đã được huy động để hỗ trợ trường khắc phục bão lũ.

Việc khắc phục hiện nay chủ yếu tập trung vào dọn dẹp vệ sinh đẩy bùn đất ra khỏi sân trường, lau rửa bàn ghế, phòng học, cắt dọn tôn bị gió bão đánh bật khỏi mái phòng học. "Việc bổ sung trang thiết bị dạy học bị ngâm nước, thay lắp mái tôn mới, tu sửa cơ sở vật chất bị hư hỏng... đang gặp nhiều khó khăn vì hiện nay thiếu nguồn kinh phí", cô Nguyễn Thị Anh, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay.

Chỉ sau một đêm, Trường tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, Nghệ An bị tốc toàn bộ mái tôn dãy phòng học hai tầng, khối bê tông đổ xuống nhiều phòng học, phòng chức năng. Bão đi qua, nước lũ từ sông Lam dâng cao khiến trường ngập sâu hơn 1m làm hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy học. Ngay khi gió giảm, lũ rút cán bộ giáo viên cùng nhiều phụ huynh đã đến trường chung tay khắc phục. Nước lũ rút tới đâu, bàn ghế và nhiều đồ dùng được mang ra lau rửa tới đó.

"Công tác dạy học trực tuyến cho các em cũng đang gặp khó khăn vì mất điện, gián đoạn mạng viễn thông. Với khối lượng công việc dọn dẹp lớn thì dự kiến sang tuần sau nhà trường mới dạy học trở lại", cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Lợi, chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Thái Sơn, Phó đội trưởng đội quy tập Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, cho biết ngay sau khi bão tan, đơn vị đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ khắc phục bão lụt cho các trường học ở phường Cửa Lò. "Dù số lượng tôn, gạch, ngói bị tốc mái hư hỏng khá nhiều nhưng đơn vị quyết tâm sẽ hoàn thành việc dọn dẹp để các nhà trường sớm ổn định trường lớp đón các em trở lại trường", trung tá Sơn nói.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết bão lũ dồn dập đã khiến 332 trường học toàn tỉnh bị thiệt hại, trong đó nhiều trang thiết bị dạy học mới mua sắm từ đầu năm học mới cũng bị hư hỏng. 

"Tới chiều 1-10, vẫn còn 30 trường bị ngập nước lũ khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Nếu phòng học bị hư hỏng chưa thể đưa vào sử dụng, các nhà trường sẽ điều chuyển các phòng chức năng, phòng làm việc để ưu tiên phòng học cho học sinh. Bổ sung sách vở, thiết bị học tập và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai", ông Hoàn nói.

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Cán Tỷ (Tuyên Quang) đưa học sinh tránh lũ - Ảnh: Ban chỉ huy khu vực phòng thủ dân sự Tuyên Quang

Đội mưa đưa học sinh tránh lũ

Tại Tuyên Quang, đến chiều 1-10, mưa giảm nhưng lũ vẫn dâng cao, ở miền núi tiếp tục sạt lở. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay chưa thể tổng hợp được đầy đủ thiệt hại vì thiên tai vẫn còn tiếp diễn.

Sáng 1-10, học sinh đang chơi trên hành lang tầng 2 Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Vị Xuyên, Tuyên Quang (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ) thấy nước dưới sân như đang "bò" lên cầu thang. Mới hôm trước, lũ từ sông Lô dâng lên, thầy cô giáo, các chú bộ đội, công an hò nhau khiêng đồ đạc lên tầng 2. 

Học sinh hệ nội trú số thì được cha mẹ đón về tránh lũ, số ở lại nhà trường. Thầy cô giáo sắp xếp mấy phòng học trên tầng 2, mang chăn màn, quần áo, trải chiếu lên bàn học làm giường ngủ tạm.

Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên Nguyễn Tiến Hùng chia sẻ đây là trận lũ lớn nhất trong 30 năm qua. Thầy cô giáo nhà trường đã thông báo với phụ huynh học sinh trên các nhóm Zalo, nhà em nào an toàn, còn đi lại được thì đón về tránh lũ còn gần 200 em khác ở lại trên tầng 2 nhà lớp học. Sáng 1-10, nước lũ tràn về mạnh hơn, khu nhà bán trú của học sinh đã bị ngập, tầng 1 nhà lớp học nước "bò" lên hè, lên cửa sổ.

"Chúng tôi thấy các cháu ở lại nhà trường không đảm bảo. Ngoài chỗ ngủ còn phải lo cho các cháu bữa ăn, chỗ vệ sinh, phòng bệnh tật... đưa về trụ sở công an xã chờ nước rút, vệ sinh, khử trùng trường lớp, chỗ ở... khi nào đảm bảo mới cho các cháu đi học trở lại", ông Hùng nói.

Vậy là phải di tản gấp! Sáng sớm, các chú bộ đội, công an, thầy cô giáo và cả anh chị dân quân bơi mảng đến trường đón từng học sinh chở đi. Chiếc mảng làm bằng ống nước nhựa, bịt kín hai đầu, bên trên buộc một tấm tôn làm sàn. Bộ đội, công an mặc áo phao, người ngồi trên cầm cây sào chống mảng, người lội đến cổ kéo mảng đi. Từng tốp cứ 4 - 5 chuyến, bơi trên... quốc lộ về trụ sở công an phường. Tại đây, các thầy cô giáo, bộ đội, công an và cả bà con hàng xóm đến nấu cơm chăm sóc học sinh.

Nghỉ học vẫn chưa an toàn

Lúc 10h sáng hôm qua (1-10) ở thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2, em H.B.N., 13 tuổi, bị nước cuốn đi. Người dân trong thôn đau xót kể lại N. được nghỉ học, ở nhà tránh lũ. Nhà N. chưa bị ngập, lúc em chơi gần nhà, chẳng may trượt chân. Dòng nước lũ đã cuốn em đi, hàng trăm bộ đội, công an, dân quân đi tìm nhưng chưa thấy gì dưới dòng nước đục ngầu, chảy ầm ào trong mưa.

Ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, cho hay đợt lũ lịch sử này không chỉ có nước từ các con suối nhỏ đổ về sông Lô, sông Miện mà cả phía Trung Quốc cũng buộc phải xả lũ. Đường phố Hà Giang có nơi ngập quá đầu người.

Ngay tại cột mốc số 0 của đường "Hạnh Phúc", nước cũng ngập ngang hông. "Nước đã lên chậm, hy vọng thời tiết tạnh ráo, nước rút. Bao giờ nước rút hết, công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đảm bảo chúng tôi mới chỉ đạo các nhà trường đón học sinh trở lại", ông Hà nói.

Mong phụ huynh còn có nguồn lực để cho con đến trường

Cũng theo cô Cao Thị Cẩm Long, không chỉ nhà trường bị ngập lụt, thiệt hại tài sản mà gia đình các em học sinh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều phụ huynh cho biết nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng thóc lúa, vật dụng trong gia đình, những ngày qua bị lũ cô lập khiến đời sống phụ huynh học sinh hết sức khó khăn.

"Chỉ mong lũ nhanh rút, tài sản của phụ huynh không bị thiệt hại quá lớn để còn có nguồn lực cho các con tới trường. Tôi chỉ sợ vì bão lũ ảnh hưởng nặng nề mà các con phải ở nhà thì xót xa lắm", cô Long tâm sự thêm.

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão - Ảnh 4.

Điểm trường mầm non Khe Lóng 2 tan hoang sau lũ quét - Ảnh: THU NHÀI

Lớp học ngập trong đất đá, có thể phải tìm điểm xây mới

Sáng 1-10, Trường mầm non Mỏ Vàng (Yên Bái) đã huy động giáo viên vào điểm trường Khe Lóng 2 (thuộc Trường mầm non Mỏ Vàng, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) để khắc phục hậu quả sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra chiều 29-9. Các cô giáo phải đi bộ khoảng 10 - 15km từ điểm chính.

"Trước mắt chúng tôi là một điểm trường ngập trong đất đá và cây cối phủ dày tới 2 - 3m. Tường lớp học bị đất đá giội xuống phá thủng gần đến mái. Đồ dùng, trang thiết bị học tập bị vùi lấp, cuốn trôi hết, chỉ còn đất đá ngổn ngang", cô Vũ Thị Tươi,

Phó hiệu trưởng nhà trường, nghẹn ngào kể. Theo cô Tươi, điểm trường Khe Lóng 2 có một phòng học, một phòng công vụ và một nhà bếp. Chiều 29-9, khi 42 trẻ vừa tan học, chỉ còn 2 cô giáo ở lại dọn dẹp thì lũ ập về, nghe người dân hô hoán, các cô chỉ kịp chạy đi thoát thân.

Sau trận lũ quét, con suối cũng đổi dòng, chảy qua sân trường. Khối lượng đất đá tràn vào điểm trường rất lớn nên rất khó dọn dẹp, khắc phục, có thể phải tìm địa điểm làm trường mới.

"Trước mắt, nhà trường mong muốn được hỗ trợ đồ dùng học tập, trang thiết bị để các con có thể đi học trở lại sớm nhất. Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại phòng học mới để các con được học tập ở nơi an toàn", cô Tươi chia sẻ thêm.

Tiếp tục hỗ trợ "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão"

Trong ngày 1-10, báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh trao các phần hỗ trợ trong chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" (8 triệu đồng/suất) đến những gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10).

Bão Bualoi làm 10 nhà ở xã này bị sập hoàn toàn, hơn 2.500 nhà bị tốc mái. Khi bão vừa qua thì nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm 20/30 xóm với 500 hộ dân bị ngập nước. Phần lớn bà con chưa thể lợp lại mái nhà.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng cho hay bão Bualoi và lũ sau bão quét qua tỉnh làm 53 nhà dân bị sập hoàn toàn, gần 49.000 căn nhà tốc mái; ước tính thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng.

"Tỉnh đã phát động lời kêu gọi ủng hộ bà con thiệt hại do bão Bualoi. Trong đó, báo Tuổi Trẻ đã có sự hỗ trợ kịp thời trao tiền hỗ trợ lợp lại mái nhà, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thắt chặt, lan tỏa mạnh mẽ, cùng nhau vượt qua bão lũ", ông Hùng chia sẻ.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn cũng tới trao 10 suất hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại ở các xã Lộc Hà, xã Đồng Tiến. Gia đình bà Lê Thị Minh, ngụ xã Đồng Tiến thuộc diện hộ nghèo, chồng bà ốm đau nằm một chỗ, con trai bị tai nạn không còn được minh mẫn, gửi lời cảm ơn đến chương trình.

"Căn nhà nhỏ sau bão bị tốc mái và sập tường khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn, chưa có kinh phí sửa chữa. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, chẳng biết bao giờ gia đình tôi mới lợp lại được mái nhà", bà Minh cảm kích.

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão - Ảnh 5.Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chia sẻ khó khăn với tỉnh Quảng Trị sau bão số 10

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà và chia sẻ khó khăn với người dân Quảng Trị sau bão số 10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất