02/11/2019 09:03 GMT+7

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Hàng ngàn khán giả đội mưa tới lễ hội âm nhạc Monsoon 2019 tại Hoàng thành Thăng Long, hòa giọng với ban nhạc ADOY, Vũ. và ở lại đến phút cuối để nghe ban nhạc Ireland Kodaline.

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 1.

Khán giả mặc áo mưa, cầm ô, ngồi đến phút cuối trong đêm diễn đầu tiên của Monsoon 2019 - Ảnh: BTC

Đêm thứ nhất của Monsoon 2019 chính thức bắt đầu vào 18h30 tối 1-11 tại Hoàng thành Thăng Long. Cơn mưa rây lất phất, gió lạnh đầu mùa, kết hợp với âm nhạc của ADOY, Mariyah, Vũ., Kodaline tạo ra một không khí đặc biệt lần đầu riêng có của Monsoon.

Đêm diễn đầu tiên diễn ra lúc 18h30 với phần mở màn của ban nhạc Hàn Quốc ADOY, ban nhạc rock điện tử đến từ Seoul, được thành lập vào năm 2016.

Những giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn của ADOY khá hợp với khung cảnh cơn mưa phùn đầu Đông ở Hà Nội. ADOY là "món khai vị" rất dễ chịu của Monsoon. Tiết mục cuối cùng hát về tuổi trẻ, họ đã lôi kéo được tất cả khán giả hát cùng mình.

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 2.

Giọng ca chính của ADOY. Năm 2017, ADOY phát hành album EP đầu tay lấy cảm hứng từ ký ức tuổi trẻ của chính họ - CATNIP mang về một đề cử cho bài hát rock hiện đại hay nhất thuộc ​​Giải thưởng Âm nhạc Hàn Quốc 2018, và cũng đứng đầu bảng xếp hạng doanh số CD indie bán chạy của Hàn Quốc hai lần - Ảnh: Monsoon

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 3.

Nghệ sĩ guitar của ban nhạc ADOY. Năm 2018, ADOY đã phát hành album EP thứ hai, LOVE. Sau khi đứng đầu bảng xếp hạng nhạc điện tử Apple Music của Hàn Quốc cho cả hạng mục album và bài hát (Wonder), ban nhạc hiện đang biểu diễn trong nhiều show và lễ hội âm nhạc trên toàn thế giới - Ảnh: Monsoon

Phần trình diễn của Mariyah - ca sĩ mang hai quốc tịch Đan Mạch và Li Băng - đã đem đến những khoảnh khắc tuyệt vời cho sân khấu.

Âm nhạc của Mariyah là sự kết hợp tài tình của world, punk, rap hay reggae và pop điện tử và cô là một nghệ sĩ có phong cách biểu diễn rất tuyệt, sôi động, quyến rũ và có chút gì đó rất bí ẩn.

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 4.

Năm 2014, Mariyah cùng những thành viên ban nhạc Patchanka đã giành được giải thưởng "Phần trình diễn trực tiếp xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải âm nhạc Đan Mạch. Mariyah đã ra mắt đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp solo của cô vào tháng 5-2019 - Ảnh: Monsoon

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 5.

Mariyah có thể lực cực kỳ sung mãn, dù liên tục nhảy trên sân khấu, giọng hát của cô gần như không suy chuyển - Ảnh: Monsoon

Vũ. đến khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn và mở màn với một loạt ca khúc mưa đã làm mát lòng, mát dạ fan của anh.

Đây là nghệ sĩ được nhiều khán giả hát cùng nhất tại đêm thứ nhất của Monsoon, bởi anh là nghệ sĩ Việt duy nhất. Nhưng Vũ. cũng đã chứng tỏ sức hấp dẫn rất lớn khi âm nhạc của anh dù rất dịu dàng nhưng lại khiến khán giả phát sốt vì anh.

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 6.

Thái Vũ, nghệ danh Vũ., là một indie singer/songwriter sống tại Hà Nội, bắt đầu được biết đến với những ca khúc như Đông kiếm em, Lạ lùng, Chuyện những người yêu xa hay Mùa mưa ngâu nằm cạnh… với chất nhạc pop acoustic nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ ngấm được anh chia sẻ trên Soundcloud - Ảnh: Monsoon

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 7.

Ca khúc Lạ lùng đạt 62 triệu lượt nghe trên YouTube. Năm 2017, Vũ. có 2 đêm diễn riêng mang tên Xin phép (được) cô đơn cháy vé chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Năm 2018 Vũ. trở lại với dự án Hành tinh song song, tổ chức live show cùng tên và ra mắt album đầu tay - Ảnh: Monsoon

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 8.

Mới đây Vũ. đã tung single & MV Mùa hè của em hợp tác với Warner Music Group (hãng đĩa của Ed Sheeran, Cardi B, Bruno Mars) - một trong ba hãng đĩa lớn nhất thế giới. Vũ. trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên hợp tác với hãng đĩa nổi tiếng này với mục tiêu phát hành các sản phẩm chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Ban nhạc được Monsoon "ém" để chốt chương trình là ban nhạc Ireland Kodaline.

Khán giả phải chờ hơi lâu vì thời gian để thay đổi thiết bị âm thanh cho ban nhạc mất tới nửa tiếng, lâu hơn các lần thay đổi trước đó tới gần 20 phút. Tuy nhiên, khán giả vẫn kiên nhẫn và đợi tới cùng để cùng hòa giọng với Kodaline.

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 9.

Kodaline là ban nhạc Ireland được thành lập năm 2012, sở hữu hai album đứng số 1 tại quê hương với hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến - Ảnh: Monsoon

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 10.

Ca sĩ chính của Kodaline. All I Want, bài hát trong EP đầu tiên của Kodaline, đã đạt được hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube. Album đầu tay năm 2013, Perfect World, đã giúp họ khẳng định chỗ đứng của một ban nhạc pop rock - Ảnh: Monsoon

Kodaline được cả khán giả Việt Nam và khán giả nước ngoài tại Monsoon chào đón nồng nhiệt. Rất nhiều fan Việt đã hát theo Kodaline.

Ngày thứ nhất của Monsoon, thực đơn âm nhạc được chọn khá khéo, không chỉ đem đến cho khán giả sự mới lạ, mà còn dễ nghe, hợp tai.

Điều đáng nói là sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Nam năm nay, đại diện là Vũ. rất mới mẻ, đương đại và phù hợp với tinh thần nghe nhạc của giới trẻ Việt Nam cũng như phù hợp với màu sắc âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế.

Đội mưa đi Monsoon, lãng mạn hát cùng Vũ. dưới cơn mưa - Ảnh 11.

17h30 khán giả xếp hàng mua đồ ăn, đồ uống chuẩn bị tinh thần bước vào đêm diễn - Ảnh: NGỌC DIỆP

Monsoon 2019 “ngon - bổ - rẻ” Monsoon 2019 “ngon - bổ - rẻ”

TTO - Sau 4 năm tổ chức, Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music Festival) đã trở thành một festival âm nhạc thực thụ ở Việt Nam. Trước thềm lễ hội năm 2019, Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Quốc Trung - tổng đạo diễn Monsoon.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên