12/05/2012 07:40 GMT+7

Doanh nhân Việt đã nhận "sổ đỏ" thị trấn Mỹ

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TT - Ba mươi ngày sau khi đấu giá “thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ” Buford, thủ tục chuyển quyền sử dụng từ ông Don Sammons sang ông Phạm Đình Nguyên đã hoàn tất và có hiệu lực từ ngày 7-5.

Hai người Việt mua đứt thị trấn MỹBuford sẽ là “showroom” giới thiệu hàng Việt

IqsLHmgj.jpgPhóng to

Thị trưởng cũ Don Sammons trao chìa khóa tượng trưng cho bà Rosie Weston, đại diện ông Phạm Đình Nguyên tại Mỹ - Ảnh: T.M.

Theo ông Nguyên, đây không phải là mua căn nhà nên thủ tục phức tạp hơn nhiều. Công ty luật Hirst Applegate, LLP (đại diện bên mua) đóng tại Cheyenne, thủ phủ của bang Wyoming - phải thực hiện một loạt chuyển quyền sở hữu từ ngôi nhà, trạm xăng đến cửa hàng tiện lợi từ chủ cũ sang cho ông Nguyên.

Khi thủ tục sang tên hoàn tất, ông Nguyên đã tái ký hợp đồng với công ty thuê trụ ăngten điện thoại và Cục Bưu chính của Mỹ đang đặt tại thị trấn của ông. Đây là hai khoản thuê cố định đem lại “thu nhập” cho chủ thị trấn mỗi tháng khoảng 1.200 USD.

Ông Nguyên cho biết vì không sống ở Mỹ nên trước mắt ông đã thuê Preferred Management (PM) - một công ty quản lý tài sản - quản lý thị trấn giúp ông.

Vẫn theo ông Nguyên, quyết định mua thị trấn Buford là quyết định mang tính chất cá nhân, hoàn toàn không liên quan gì đến Công ty IDS (trụ sở tại TP.HCM) mà ông đang làm tổng giám đốc. “Còn tiền mua thị trấn 900.000 USD cũng như chi phí môi giới (3%) và tư vấn pháp lý đều do tôi vay mượn từ bạn bè, người thân ở Mỹ” - ông Nguyên nói.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên