31/03/2024 20:18 GMT+7

Đều báo thù mà Wonderful world 'cuốn quá cuốn', còn Trạm cứu hộ trái tim 'càng xem càng mệt'

Đều là phim báo thù mà sao Trạm cứu hộ trái tim là ‘con ghẻ’, còn Wonderful world (Thế giới tươi đẹp) lại là ‘con cưng’. Khán giả kỳ ghê hay có lý do?

Màn tái xuất của Kim Nam Joo và sự tiến bộ của Cha Eun Woo trong Wonderful World đang nhận được nhiều lời khen của khán giả

Màn tái xuất của Kim Nam Joo và sự tiến bộ của Cha Eun Woo trong Wonderful World đang nhận được nhiều lời khen của khán giả

Hiện Trạm cứu hộ trái tim (phim Việt Nam) và Wonderful world (phim Hàn Quốc) đang phát đến tập 9.

Cả hai cùng nội dung báo thù, đều có những cú twist khiến khán giả "bổ ngửa" nhưng phản ứng khán giả khác nhau quá.

Đều báo thù mà bên con cưng, bên con ghẻ

Phim Trạm cứu hộ trái tim xoay quanh cuộc đời Ngân Hà (Hồng Diễm đóng) khi bị mẹ ghét bỏ và chồng Hữu Nghĩa (Quang Sự) lừa dối.

An Nhiên (mẹ con trai của Nghĩa) lên kế hoạch để Nghĩa cưới Ngân Hà nhằm trả thù ông Trường (bố Ngân Hà, người đã khiến bố Nghĩa tự tử khi xưa).

Còn Wonderful world xoay quanh câu chuyện báo thù nghẹt thở giữa hai nhân vật Soo Hyun (Kim Nam Joo) và Seon Yul (Cha Eun Woo).

Ở bộ phim này, trong một khoảnh khắc uất hận cực độ, Soo Hyun đã lái xe tông chết bố Seon Yul - kẻ đã gây nên cái chết cho đứa con trai bé bỏng của cô, sau đó đi tù, bắt đầu ân oán giữa cô và Seon Yul.

Qua diễn biến từng tập phim, vỏ bọc mà Hữu Nghĩa và Seon Yul tạo ra đều được tháo ra dần.

Tuy nhiên cách phản ứng của khán giả Việt với hai nhân vật nói riêng và phim nói chung khác nhau quá.

Trên một số diễn đàn về phim ảnh, khán giả kêu "đi làm về mệt rồi, tối xem phim Trạm cứu hộ trái tim lại mệt hơn", "phim gì mà drama quá, cẩu huyết quá"…

Hồng Diễm bị chê "một màu" trong Trạm cứu hộ trái tim - Ảnh: VTV

Hồng Diễm bị chê "một màu" trong Trạm cứu hộ trái tim - Ảnh: VTV

Một số khán giả hỏi: "Nhẹ nhàng, giải trí, vui vẻ như Gặp em ngày nắng có phải thích hơn không?".

Trên một nhóm về xem phim với 1,2 triệu thành viên, bài đăng của khán giả Trần Minh Châu có nội dung Trạm cứu hộ trái tim: Xây dựng nhân vật vô đạo đức tận cùng, tình tiết quá mức khủng khiếp thu hút sự tương tác bình luận rất lớn.

Theo khán giả này, cứ tưởng Trạm cứu hộ trái tim là một phim nhân văn, có tính chữa lành nhưng "bộ phim lại khiến người xem sốc ngang bởi những tình tiết có thể gọi là kinh khủng và ghê tởm".

Ngược lại, Wonderful world lại được lòng khán giả một cách quá đáng. 

Ở Hàn, rating tập 9 của bộ phim vượt hai chữ số để dẫn đầu trong số các phim chiếu cùng khung giờ.

Ở Việt Nam, khán giả khen phim là "siêu phẩm báo thù", "tình tiết nặng đô đúng gu tôi", "màn báo thù mãn nhãn", "cuốn quá cuốn đi mà",…

Thậm chí khán giả còn "hóng màn combat (đánh nhau) của nam chính, nữ chính với kẻ thù thật sự của cả hai".

Khán giả kỳ ghê?

Đều có nội dung về báo thù mà khán giả chê mạnh Trạm cứu hộ trái tim, khen nức nở Wonderful world. Khán giả kỳ ghê hay như thế nào?

Báo thù không phải là một đề tài mới mẻ trên màn ảnh nhỏ, cả phim Việt lẫn phim Hàn.

Thời gian qua, nhiều bộ phim Việt lên sóng giờ vàng đã khai thác chủ đề này, tuy nhiên một số phim bị chê "phim dài dòng, lê thê, tưởng nguy hiểm mà vô lý không tưởng nên càng xem càng mệt".

Trailer Phim 'Thế Giới Tươi Đẹp' | Wonderful World | 원더풀월드

Trạm cứu hộ trái tim cũng không ngoại lệ. Nhiều khán giả chỉ ra kịch bản phim vô lý, thiếu thuyết phục. 

Thay vào việc bị cuốn theo những tình tiết của phim, khán giả dành thời gian để soi và "bắt lỗi".

Đều báo thù mà Wonderful world 'cuốn quá cuốn', còn Trạm cứu hộ trái tim 'càng xem càng mệt'- Ảnh 6.

"Thánh đơ" Cha Eun Woo đã bớt đơ trong phim Wonderful World

Chẳng hạn trong tập 9, vì sợ người của ông Trường theo dõi nên Nghĩa bí mật hẹn gặp An Nhiên (mặc áo đen, trùm kín đầu vào buổi tối) trong xe ô tô.

Chi tiết này bị khán giả cho là "thiếu nhất quán" vì tập 8 trước đó, Nghĩa dẫn mẹ con An Nhiên ra mắt mẹ ruột giữa ban ngày mà không che chắn gì.

Chưa kể, một số diễn viên trong phim bị chê thoại vẫn "kịch quá", "diễn một màu". 

Đặc biệt là Hồng Diễm, nếu xét riêng với Trạm cứu hộ trái tim thì ổn nhưng so sánh với những phim trước đó, vẫn thiếu nét riêng và hơi nhàm chán.

Trong khi đó, kịch bản Wonderful world lại khiến khán giả hồi hộp theo diễn biến từng tập phim.

Màn tái xuất của "chị đại" Kim Nam Joo sau nhiều năm vắng bóng khiến khán giả chờ đợi. Gừng càng già càng cay, sự thể hiện của diễn viên 7X khiến khán giả không thất vọng, nhất là ở những phân đoạn mất con, trả thù…

Cha Eun Woo là "thánh đơ" có tiếng nhưng lại sở hữu gương mặt đẹp trai nên khán giả "thứ tha" hết. Phim nào có Cha Eun Woo, rating phim đó tăng vọt.

Wonderful world, khán giả lại không cần "tha thứ" gì vì anh đã có một màn hóa thân được cho là tiến bộ, thể hiện được nhiều khía cạnh đa dạng của nhân vật.

Không có gì lạ khi bộ phim nhận được cảm tình của khán giả.

Khó tin Cha Eun Woo nhập vai công nhân phế liệu trong phim mớiKhó tin Cha Eun Woo nhập vai công nhân phế liệu trong phim mới

Netizen Hàn cho rằng ngoại hình điển trai của Cha Eun Woo đang khiến câu chuyện về "cuộc sống khó khăn" của nhân vật của anh trở nên khó tin trong bộ phim truyền hình sắp tới 'Wonderful World'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên