
Nữ du khách Việt bên các binh sĩ Rwanda bảo vệ nơi gorilla sinh tồn - Ảnh: NVCC
Chị Hoàng Thúy Anh vừa khép lại chuyến phiêu lưu khám phá ba quốc gia lục địa đen Rwanda, Uganda, Burundi cuối tháng 1-2026.
Đây là chuyến đến châu Phi lần thứ... 14 của người phụ nữ Việt đã đặt chân đến 143 quốc gia trên cả 7 châu lục này, với mục tiêu tìm gặp loài linh trưởng lớn nhất thế giới gorilla trong rừng rậm Trung Phi xa xôi.
Từng là du học sinh Việt Nam và hiện làm kinh doanh ở Dallas, bang Texas (Hoa Kỳ), chị Hoàng Thúy Anh là thế hệ cuối 7X đam mê trải nghiệm khám phá thế giới. Mùa hè 2025, chị từng qua các nước vùng rìa đông nam châu Phi, kế đó là các quốc gia Trung Đông, rồi các quần đảo hẻo lánh vùng biển Thái Bình Dương.
Cuối năm 2025, Thúy Anh thực hiện hành trình 8 ngày làm "người ngoài hành tinh" để chiêm ngưỡng hoa huyết rồng trên quần đảo nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương thuộc Yemen.
Hành trình tìm "King Kong"
"Với khao khát muốn lần đầu trong đời gặp loài khỉ đột khổng lồ ngoài đời thực, tôi quyết tâm trở lại châu Phi vào cuối tháng 1-2026 với sự háo hức của hành trình đi tìm gorilla, bởi tôi đã phải chờ đợi rất nhiều năm để đến được Rwanda vốn trải qua nạn diệt chủng cùng tình trạng chiến tranh triền miên nhiều năm" - Thúy Anh nói.
Hầu hết mọi người khi nghe gorilla "khét tiếng" thì định kiến loài khỉ to nhất thế giới này rất hung dữ.
Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh Nhật năm 1954 với tên Godzilla, chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khán giả.
Khỉ đột khổng lồ là một phần không thể thiếu của dòng phim quái vật trong lịch sử điện ảnh thế giới, gần nhất có bộ phim Siêu thú cuồng nộ (Rampage, 2018) khắc họa chúng là những sinh vật biến đổi gene điên cuồng tàn phá, gây cảnh thảm khốc.
Tất nhiên cũng có nhân vật "Gorilla tốt" làm bạn thân với người như phim Tarzan hay thậm chí đánh đổi mạng sống vì đem lòng yêu cô vũ công trong phim King Kong.
Thế nhưng mọi hình dung quá khứ chợt tan biến khi chị Thúy Anh tận mắt thấy loài dã thú to tướng đầy sức mạnh này nơi rừng rậm châu Phi.
Chị kể: "Từ Vườn quốc gia Volcanoes phía tây bắc Rwanda, chúng tôi trải qua thời gian leo núi và vượt rừng hoang trong suốt 5 tiếng đồng hồ để tìm gặp gorilla. Tôi phải đội mũ rộng vành, mặc áo khoác dày chống nắng gió, đi ủng cao băng qua những triền cỏ nắng cháy, những thảm hoa cúc dại, các lối đường mòn trong rừng cỏ cây um tùm bít kín lối ra vào...".
Chuyến đi khá vất vả, nhưng không hề bõ công vì cuối cùng thì đến một khu vực rừng nứa xanh rì, đoàn của chị Thúy Anh gồm 7 người đa quốc tịch cũng gặp được cả một gia đình gorilla gồm 24 con mà người bản địa dẫn đường bảo có tên là "gia đình Susa A".
Một binh sĩ theo đoàn ân cần dặn dò: "Khi bạn nhìn thấy những con khỉ đột, bạn đừng quên phải "chào hỏi" với chúng bằng cách phát ra âm thanh "gà grừ, gà grừ" đấy!".

Ánh mắt có hồn, hiền lành của dã thú châu Phi
Dã thú cục mịch hiền lành
Ấn tượng đầu tiên trong mắt nữ lữ khách gốc Việt đó là những chú khỉ đột này quả là... khổng lồ. Con đực trưởng thành cơ thể đồ sộ, thân hình vạm vỡ, ngực nhô vai rộng, nặng khoảng 200kg, cao khoảng 1,7m, di chuyển chủ yếu bằng bốn chân nhưng có thể đứng thẳng.
"Gia đình Susa A" gồm một "chủ tịch" cao tuổi, có sức mạnh thể chất nhất, thể hiện vai trò lãnh đạo và bảo vệ bầy đàn, có các con trưởng thành trên 10-12 tuổi có bộ lông bạc đặc trưng một phần trên lưng và bụng, các con cái và các con non. Đặc biệt có hai cặp khỉ đột sinh đôi cực hiếm" - Thúy Anh cho hay.
Người dẫn đường bản địa cũng cho biết việc sống theo nhóm, theo gia đình giúp khỉ đột bảo vệ lẫn nhau, cùng tìm nguồn thức ăn chung, chăm sóc con thơ an toàn hơn và phòng tránh các mối nguy hiểm tốt hơn.
Trong vỏn vẹn một giờ được tiếp xúc với gorilla (quy định nhằm đảm bảo du khách không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống riêng tư của bầy khỉ đột), chị Thúy Anh cho biết điều gây hứng thú và cảm tình nhất đối với người phương xa lần đầu tiếp cận gorilla là chúng không chỉ gây ấn tượng mạnh ở vẻ bề ngoài khổng lồ mà còn là vẻ lành tính.
Một tương phản lý thú là gorilla có kích thước to lớn, sức mạnh có thể vô đối song chế độ ăn của chúng chủ yếu là thực vật. Chúng tẩn mẩn bẻ nứa, nhai lá cây, chồi non, cỏ dại, trái cây... bằng động tác từ tốn.
Anh lính địa phương bảo gorilla chỉ tức giận khi bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa: "Chúng sẽ cảnh báo trước bằng cách đấm ngực, gầm gừ và tấn công như một biện pháp cuối cùng. Đây là bài học đừng gây hấn, hung hãn, tấn công bất kỳ ai".
Chị Thúy Anh cảm nhận: "Mặc dù bề ngoài cục mịch và đôi khi cảm giác hung dữ, gorilla không quá khó gần miễn bạn phải hết sức tôn trọng chúng. Tôi dành thời gian ngắm chúng lăn lê bò toài, vui đùa rồi lại ngồi thiền xả hơi với đôi mắt to tròn, nhìn xa xăm lãng mạn nữa!
Gorilla chống hai tay xuống đi bằng bốn chân có dáng cong mông khiến bạn cười tủm tỉm. Còn con cái có bộ lông đen mun khá đẹp, có thể tạo dáng yểu điệu như thể diễn thời trang và làm duyên trước ống kính của tôi" - Thúy Anh kể.

Cặp gorilla sinh đôi quý hiếm - Ảnh: THÚY ANH
Trải nghiệm là tài sản
Dù đến châu Phi nhiều lần và đã đi 20/54 quốc gia trên khắp lục địa đen, nơi đây vẫn là vùng đất rộng lớn và không thôi ấn tượng về thiên nhiên hoang dã trong lòng người lữ hành như Thúy Anh.
Chị không sao quên được những lần chứng kiến tận mắt loài báo đốm săn mồi rượt đuổi con mồi ở Kenya, cảnh tượng hàng chục ngàn con voi cùng... đi tắm tập thể ở Botswana, cuộc di cư băng rừng lội sông của linh dương ở Tanzania, sư tử ngủ ngáy khò trên cành cây cao ở Rwanda...
Chị Thúy Anh cho biết hành trình phiêu du đường xa giúp chị vượt qua nỗi sợ bản thân và mạnh mẽ hơn trong công việc, kỹ năng lẫn cuộc sống nói chung.
Chị chia sẻ: "Tôi tâm đắc câu nói từ nhà thơ Rumi (1207 - 1273, nhà thơ nổi tiếng Trung Đông với các bài thơ trữ tình và sử thi Masnavi - PV) là: "Cuộc sống có rất nhiều điều để trải nghiệm. Đừng để nó trôi qua một cách vô ích.
Đừng bị ràng buộc bởi những quy tắc hay kỳ vọng cố định nào đó, hãy để tâm hồn dẫn lối bạn đến niềm vui và tình yêu đích thực". Mỗi khi phân vân trước một chuyến đi, tôi lại nhớ lời Rumi để tự động viên mình".
Trải nghiệm gặp gia đình gorilla trong rừng khiến Thúy Anh miên man suy nghĩ về việc loài dã thú khổng lồ này đang phải đối mặt với nhiều thách thức đe dọa đời sống tự nhiên của chúng.
Chiến tranh, nạn săn bắt phi pháp, môi trường sống truyền thống bị thu hẹp là nguyên nhân chính khiến loài "King Kong" suy giảm nghiêm trọng dù chúng có trí thông minh và khả năng học hỏi, thích nghi để tồn tại khá cao.
"Điều tôi tận mắt thấy tai nghe là người dân, các binh sĩ, kiểm lâm bảo vệ rừng ở Rwanda rất thân thiện và yêu quý gorilla bởi những con vật khổng lồ này cũng góp phần phát triển du lịch và mang lại nguồn thu dịch vụ giúp người địa phương đỡ cơ cực hơn" - chị kể.
Gorilla - khỉ đột là loài linh trưởng lớn nhất còn tồn tại, thuộc họ người (ADN gần giống con người chỉ sau tinh tinh), sống ở các khu rừng rậm nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Phi.
Các nước có nhiều khỉ đột sinh sống nhất là Cộng hòa dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Rwanda, Uganda, Gabon, Cộng hòa Trung Phi...
Gorilla được phân loại gồm hai loài: khỉ đột đồng bằng phía Đông (Eastern Gorilla), khỉ đột đồng bằng phía Tây (Western Gorilla) và nhánh khỉ đột núi.
Theo Liên đoàn quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN), số lượng gorilla trên thế giới hiện còn rất ít, chỉ vài chục nghìn con (riêng khỉ đột núi chỉ còn vài trăm cá thể), đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận