15/09/2020 06:14 GMT+7

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 14-9 khiến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ngập nước. Đến gần 0h sáng 15-9, các y bác sĩ bệnh viện vẫn còn phải mang ủng lội nước bì bõm cấp cứu cho khoảng 30 bệnh nhân.

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 14-9 khiến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn ngập nước - Video: NGỌC KHẢI

Gần 0h sáng 15-9, hàng trăm mét đường Bà Triệu (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) và lối vào cổng bệnh viện Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn vẫn còn ngập nước, có nơi ngập hơn gang tay. Các y bác sĩ tại khoa cấp cứu, nơi ngập quá mắt cá chân, phải mang ủng lội bì bõm cứu chữa cho nhiều bệnh nhân.

Một bác sĩ chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Nước bây giờ đã rút bớt nhiều rồi, nhưng để rút hẳn thì nhiều khi tới sáng, coi như đêm nay ca trực tại khoa cấp cứu (ca trực bắt đầu lúc 17h chiều và kết thúc vào 7h sáng hôm sau) trắng đêm bì bõm làm việc. Đến giờ này ca trực đã tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân".

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 2.

Y bác sĩ mang ủng bì bõm làm việc vào khuya 14-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trước đó, chiều 14-9 cơn mưa lớn kéo dài đến khoảng 19h khiến lối vào bệnh viện, bãi giữ xe, khoa cấp cứu, khoa vật lý trị liệu, khoa khám bệnh của bệnh viện ngập nước nặng. Các bác sĩ, y tá túc trực tại khoa cấp cứu mang ủng, lội nước ngập liên tục thăm khám, cứu chữa cho các bệnh nhân. Trước đó, nhiều vật dụng, thiết bị, máy vi tính đã được kê cao để tránh bị hư hỏng.

Một bảo vệ có nhiều năm làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho hay đây là lần bệnh viện ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay. 

"Mấy năm nay, mỗi khi mưa lớn kéo dài là khoa cấp cứu bệnh viện bị ngập, khi đó bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân, cả các y bác sĩ đều vất vả " - bảo vệ này nói.

"Mẹ tôi nhập viện sau cơn mưa lớn gây ngập khoa cấp cứu, các y bác sĩ không nề hà gì mà tận tình mau chóng thăm khám cho mẹ tôi"

Ông Minh (ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn), người chở mẹ bị cao huyết áp vào cấp cứu

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 4.

Khuya 14-9, người dân bì bõm lội nước đến bệnh viện - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 5.

Y bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mang ủng làm việc khuya 14-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 6.

Y bác sĩ và người nhà bệnh nhân lội nước tại khoa cấp cứu - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 7.

Người thân bệnh nhân làm thủ tục với y bác sĩ khuya 14-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 8.

Nhiều vật dụng tại khoa cấp cứu được kê lên cao - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 9.

Người thân bệnh nhân đẩy một chiếc xe lăn tại khu vực lối đi trong khuôn viên bệnh viện - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 10.

Người thân bệnh nhân cầm theo đồ dùng đến khoa cấp cứu vào khuya 14-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 11.

Y bác sĩ bì bõm lội nước sắp xếp băng ca - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đêm cấp cứu trong nước ngập lênh láng ở Bệnh viện Hóc Môn - Ảnh 12.

Bãi giữ xe bệnh viện vào khuya 14-9 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Mưa ngập 12 tiếng chưa rút, hầm chui biến thành hầm chứa nước Mưa ngập 12 tiếng chưa rút, hầm chui biến thành hầm chứa nước

TTO - Đến trưa 7-8, một số nơi trên địa bàn TP.HCM nước ngập chưa rút bởi trận mưa lớn nhất từ trước tới nay (tính theo lượng mưa trong 60 phút) xảy ra tối 6-8. Người dân tại các điểm ngập thêm lo lắng khi trời lại bắt đầu chuyển mưa.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên