21/08/2016 07:40 GMT+7

Để dân có lòng tin

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy bữa nay dân tình rất khoái câu nói của người đứng đầu Chính phủ: “Người dân thiếu niềm tin thì đất nước khó bình yên”. Tui cũng khoái nữa!

- Tui nghĩ người dân khoái không chỉ là câu nói của Thủ tướng mạnh mẽ mà còn chính là ông thẳng thắn đụng đến một khái niệm lâu nay luôn được coi là nhạy cảm, khi mà niềm tin ở nơi này nơi nọ bị lung lay!

- Nói có sách mách có chứng nha, đừng có chém gió lung tung...

- Có chớ! Vụ “điện thoại cùi bắp” tạm thời sau khi Thủ tướng chỉ đạo đã được xử lý, coi như người dân có niềm tin. Nhưng còn vụ “cà phê Xin Chào” coi bộ còn mờ mịt lắm!

- Sao mờ mịt? Ông bí thơ huyện đã nói là chính quyền thị trấn Tân Túc sai và trình vụ việc lên cấp thành phố để xem xét cho công minh mà?

- Đấy, đấy! Cớ gì việc... nhỏ như cái móng tay giờ lại đẩy lên tới cấp thành phố?

- Chắc là cũng khó mới xin ý kiến cấp trên, đừng suy diễn...

- Trên muốn xác lập lòng tin nhưng mấy cha nội ở dưới cứ làm cho lòng dân lung lay, kiểu này thì bình yên sao nổi! Ăn lương từ tiền đóng thuế của dân mà làm việc u u minh minh như thế thì cần trị thẳng tay, như thế người dân mới có lòng tin, đất nước mới yên!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên