
Marino Izquierdo tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang để gây quỹ hỗ trợ người dân tại vùng rốn lũ ven sông Thu Bồn - Ảnh: THANH NGUYÊN
Gần một năm qua, vận động viên xe đạp Marino Izquierdo đã đạp xe từ quê nhà Tây Ban Nha vượt qua 20 quốc gia, với quãng đường khoảng 22.000km để đến Việt Nam.
Khi đến Đà Nẵng, ông đã quyết định trao tặng cho quỹ "Yêu Gò Nổi" chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi như mũ bảo hiểm, áo thi đấu và huy chương.
Toàn bộ hiện vật sẽ được quỹ "Yêu Gò Nổi" tiếp nhận và tổ chức đấu giá tại TP.HCM vào đầu năm 2026. Nguồn kinh phí thu được sẽ dùng để mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ cho người dân vùng rốn lũ ven sông Thu Bồn, nơi hằng năm phải đối mặt với nhiều thiên tai.

Ngày 25-12, Marino đặt chân đến Đà Nẵng, khép lại hành trình đạp xe hơn 22.000km qua 20 quốc gia - Ảnh: THANH NGUYÊN
Chia sẻ về lý do chọn Đà Nẵng là điểm kết thúc hành trình, Marino cho biết ông gắn bó với một số tổ chức thiện nguyện tại miền Trung.
Đặc biệt, khu vực ven sông Thu Bồn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, có nhiều nét tương đồng với quê hương ông ở Tây Ban Nha. Vì thế nên ông mong muốn dành tặng món quà ý nghĩa này để góp phần hỗ trợ người dân xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng).
Ông Trần Thu, đại diện quỹ Yêu Gò Nổi, cho biết quỹ được thành lập bởi những người con trong xã nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con tại quê hương vượt qua thiên tai, bão lũ ngày càng diễn biến phức tạp.
Toàn bộ số tiền đấu giá xe đạp và các vật dụng khác của Marino cùng với nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm sẽ dùng để hướng đến việc mua 360 chiếc thuyền, 34 chiếc ca nô cùng nhiều áo phao, ủng, đèn pin... cho người dân trên địa bàn xã.

Marino Izquierdo được người dân và học sinh chào đón khi đặt chân đến xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận