
Ông Bríu Mê thất thần vì nhà bị đổ sập giữa đêm - Ảnh: NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 5-9, trung tá Nguyễn Phúc Trường, chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry (TP Đà Nẵng), cho biết sáng cùng ngày đã huy động 20 chiến sĩ đến nhà ông Bríu Mơ và ông Bríu Mê (thôn A Rooi) để tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn.
Theo ông Trường, lúc 1h sáng đơn vị này nhận được điện thoại cầu cứu từ gia đình ông Mơ. Ông Mơ nói rằng khi cả nhà đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện toàn bộ gian nhà bếp cùng nhà vệ sinh phía sau bị trôi xuống khu đồi đất phía dưới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry giúp dân tháo dỡ nhà cửa - Ảnh: NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG
Kế nhà ông Mơ, nhà ông Bríu Mê cũng bị sạt lở làm hư hại một phần không gian nhà, nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà cùng vật nuôi cũng bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
Tổng thiệt hại vụ lở đất này của 2 hộ dân khoảng 400 triệu đồng.
"Nhận được tin báo từ dân, chúng tôi cử anh em cán bộ, chiến sĩ xuống ngay để giúp di dời tài sản, tháo dỡ phần khung nhà còn chưa bị hư hại.
Hai hộ dân cũng được đưa đến nơi an toàn. Đồn cũng xuất kinh phí tặng quà hỗ trợ bà con bước đầu" - ông Trường nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận