10/02/2021 18:28 GMT+7

Đảng của bà Suu Kyi bất lực nhìn văn phòng bị cắt khóa, phá cửa

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhân viên bảo vệ tại tòa nhà đặt văn phòng của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đã không thể làm gì khi lực lượng an ninh xông vào lúc nửa đêm 9-2.

Đảng của bà Suu Kyi bất lực nhìn văn phòng bị cắt khóa, phá cửa - Ảnh 1.

Người biểu tình giơ cao các tấm biểu ngữ phản đối cuộc đảo chính quân sự, yêu cầu thả ngay nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi trong ngày 10-2 tại Yangon - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, những người bảo vệ chỉ còn biết bất lực quan sát mọi việc xảy ra thông qua hệ thống màn hình kết nối camera an ninh. Trong đó, lực lượng an ninh xông vào trụ sở Đảng NLD tại Yangon sau khi cắt khóa, phá cửa.

Việc duy nhất những người bảo vệ có thể làm là loan đi thông tin về vụ đập phá này trên mạng xã hội Facebook trong ngày 9-2.

Diễn biến mới xảy ra chỉ khoảng hơn một tuần sau khi quân đội tiến hành cuộc đảo chính, bắt Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanamar Win Myint cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của NLD.

Lúc này, mọi hoạt động và điều hành Đảng NLD đều phụ thuộc vào các nghị sĩ và thành viên còn lại của NLD.

Đảng của bà Suu Kyi bất lực nhìn văn phòng bị cắt khóa, phá cửa - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế tuần hành phản đối đảo chính quân sự, yêu cầu thả ngay nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi trong ngày 10-2 tại Yangon - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi muốn tới ngay trụ sở nhưng vì lệnh giới nghiêm, chúng tôi đã biết có thể xảy ra chuyện - ông Soe Win, một thành viên của NLD phụ trách khu trụ sở đảng này tại Yangon, nói với Hãng tin AFP -  Phải chờ cho tới sáng".

Sau khi lệnh giới nghiêm toàn thành phố kết thúc lúc 4h sáng 10-2, các thành viên trong Đảng NLD vội vã tới tòa nhà trụ sở tại Shwegondine Township để đánh giá mức độ thiệt hại.

"Không còn chìa khóa và cửa chính vẫn mở… Mọi ổ khóa trên các cửa đều bị phá", ông Soe Win thuật lại.

Trong phòng đặt máy chủ, bộ xử lý trung tâm (CPU) đã bị mang đi cùng máy in, máy scan, trong khi hệ thống cáp nối bị cắt bỏ lại chất thành đống lộn xộn.

Trước khi dây cáp nối với hệ thống camera an ninh bị cắt, lực lượng bảo vệ tòa nhà vẫn quan sát thấy các sĩ quan cảnh sát và quân đội cùng một số người mặc thường phục lục soát bàn và ngăn kéo trong các phòng làm việc.

"Két tiền cũng bị lấy đi", ông Soe Win buồn bã chỉ một tủ lớn màu xám bị mở toang nói. "Có một số tiền mặt và séc ở đó, nhưng tôi không biết chính xác trong đó có bao nhiêu", ông tiếp.

Ngoài ra, cuốn sổ ghi lại chữ ký của những người khách tới thăm tòa nhà trụ sở Đảng NLD cũng biến mất.

Đảng của bà Suu Kyi bất lực nhìn văn phòng bị cắt khóa, phá cửa - Ảnh 3.

Cảnh sát phun vòi rồng vào đám đông người dân tham gia biểu tình tại Naypyitaw, Myanamar ngày 8-2 để phản đối cuộc đảo chính quân sự, yêu cầu thả ngay bà Aung San Suukyi - Ảnh: REUTERS

Biểu tình tiếp tục lan rộng tại Myanmar ngày thứ 5 liên tiếp

Theo Hãng tin Reuters, hôm nay 10-2, người biểu tình tiếp tục đổ ra các con phố tại Myanmar để phản đối cuộc đảo chính quân sự ngay cả khi một phụ nữ bị bắn trọng thương khi tham gia tuần hành ngày hôm trước.

Đông đảo người biểu tình yêu cầu quân đội đảo ngược hành động đảo chính ngày 1-2 và thả ngay các nhà lãnh đạo đã bị bắt.

"Chúng tôi không thể im lặng" - chị Esther Ze Naw, một trong những người trẻ lĩnh xướng phong trào biểu tình, nói với Hãng tin Reuters.

"Nếu máu đã đổ trong các cuộc tuần hành hòa bình của chúng tôi, thì máu sẽ còn đổ nữa nếu chúng tôi để họ cai quản đất nước", chị Esther Ze Naw nói.

Hàng ngàn người đã tham gia biểu tình tại thành phố Yangon. Tại thủ đô Naypyitaw, hàng trăm nhân viên chính phủ cũng đã tuần hành ủng hộ cuộc biểu tình của dân chúng.

Mỹ và Liên Hiệp Quốc đều đã lên án việc quân đội Myanmar đã sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình.

Có người bị thương nặng trong biểu tình ở Myanmar, Liên Hiệp Quốc lên án Có người bị thương nặng trong biểu tình ở Myanmar, Liên Hiệp Quốc lên án

TTO - Ít nhất một người bị thương nghiêm trọng trong cuộc biểu tình ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar khi người này bị trúng đạn ở đầu, theo Hãng tin Reuters. Liên Hiệp Quốc gọi việc sử dụng vũ lực là không thể chấp nhận được.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên