
Những căn nhà mới của Sư đoàn 315 đang mọc lên với tốc độ rất nhanh ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH TUẤN
Trên khu đất trống ở thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), gần 3 tuần qua 24 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 680 Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân (đóng tại Đà Nẵng) tăng tốc xây căn nhà mới cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng.
Nhiều người đi làm thợ hồ trước khi thành bộ đội
Nhà bà Hồng bị sập đổ trong đợt lũ lịch sử hôm 19 và 20-11, được Bộ Quốc phòng giao cho Vùng 3 hải quân nhận xây mới.
Đầu tháng 12, đoàn xe chở theo trang thiết bị, 24 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 680 về nhà bà Hồng nhận mặt bằng.
Chỉ trong vòng ít ngày, hình hài phần móng, trụ chịu lực, tường bao đã được xây lên vuông vức. Lần đầu thấy bộ đội hải quân đi trộn hồ, ghép gạch, đan sắt xây nhà…, nhiều người dân tới nhà bà Hồng để quan sát. Họ không nghĩ rằng bộ đội lại "đa năng" và xây khéo đến vậy.
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật Lữ đoàn 680, nói với một đơn vị thường xuyên giúp dân xây nhà tình nghĩa, làm các công trình trên địa bàn đóng quân, vì vậy ngôi nhà chống lũ của bà Hồng là công trình rất bình thường.
"Trong 24 thợ được tăng cường đợt này có 8 chiến sĩ nghĩa vụ (được phân công phụ hồ). Tôi là sĩ quan chỉ huy điều hành chung. Các anh em còn lại đều là quân nhân chuyên nghiệp và rất rành nghề liên quan đến xây dựng" - trung tá Dũng nói.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Văn Tuyển - Lữ đoàn 680 Vùng 3 hải quân - xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) - Ảnh: B.D.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Văn Tuyển (45 tuổi) từ ngày công trình khởi công đến nay luôn có mặt để đổ giằng móng, xây tường gạch, ghép ván khuôn để hoàn thiện ngôi nhà bà Hồng.
Ông Tuyển là "thợ cả" tại công trình, vừa là bộ đội nhưng đồng thời cũng là dân xây dựng, có khả năng làm được nhiều việc khác nhau như "ra" sắt, đọc bản vẽ, giám sát kỹ thuật, hướng dẫn anh em thợ hoàn thiện một căn nhà.
"Bộ đội lữ đoàn như anh em tôi bất cứ công việc gì cần thiết, được cấp trên yêu cầu cũng có thể làm và hoàn thành tốt. Ngôi nhà của dân ở vùng lũ không quá khó" - ông nói.

Trung sĩ Trần Quốc Phi - Tiểu đội trưởng (Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315) - làm thợ chính xây nhà cho dân ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh: B.D.
Khi sĩ quan chỉ huy là… thợ cả

Thiếu tá Trần Như Trường xây nhà cho dân ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: B.D.
Trên nhiều công trình, không ít sĩ quan chỉ huy trực tiếp đứng ra cầm bay (bai) để ghép gạch, trộn hồ như một thợ xây lành nghề.
Thiếu tá Trần Như Trường, Phó tiểu đoàn trưởng (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5), cùng cán bộ chiến sĩ đang nhận xây nhà ở vùng rốn lũ Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
Nhìn người đàn ông đứng trên giàn giáo để xây cao bức tường qua mỗi giờ, nếu không mặc quân phục thì không ai nghĩ đây là một sĩ quan chỉ huy.
Ông Trường cho biết trước đây từng đi nghĩa vụ rồi phấn đấu, được cho đi học để phục vụ lâu dài trong quân đội. Quá trình trong quân ngũ, ông nhiều lần cùng đơn vị đi xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội nên rất thành thạo xây dựng.
Đứng chung công trình với ông Trường còn có một "thợ chính" khá đang là lính nghĩa vụ. Đó là trung sĩ Trần Quốc Phi - Tiểu đội trưởng (Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315).
Phi cho biết trước khi lên đường nhập ngũ thì ở nhà hằng ngày theo cha đi phụ hồ nên học được nghề xây. Những ngày qua, khi đơn vị tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thì Phi cũng lên giàn giáo làm thợ chính.

Thượng tá Vũ Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 315, khảo sát nhà dân hư hại sau lũ để điều quân đợt 2 Chiến dịch Quang Trung - Ảnh: MINH TUẤN

Nhà của dân được bộ đội Lữ đoàn Vận tải 655 Quân khu 5 xây ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: B.D.
Tuyển chọn kỹ lên đường xây nhà cho dân
Đại diện các đơn vị quân đội tham gia Chiến dịch Quang Trung ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai… cho biết cán bộ chiến sĩ được tham gia giúp dân làm nhà được lựa tuyển kỹ theo khả năng, tay nghề.
Ở các đơn vị cấp lữ đoàn, khối kỹ thuật…, bộ đội thậm chí còn tổ chức bài bản đội hình, tay nghề, trang thiết bị như một đội xây dựng chuyên nghiệp.
Trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5), nhận xây nhà cho hộ bà Trần Thị Duyệt ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), cho biết gần 20 cán bộ của đơn vị cùng Cục Hậu cần - Kỹ thuật đi xây nhà đợt này đều là thợ rành nghề mộc, xây dựng, thợ sắt…
Các thành viên của đội tổ chức chuyên nghiệp, đầy đủ "đồ nghề" như một doanh nghiệp xây dựng nhỏ nên tiến độ nhà được làm rất nhanh, bài bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận