Đài tưởng niệm trong tim mỗi người

Khi TP.HCM công bố sẽ xây dựng một không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ và mời người dân góp ý thiết kế, tôi không chỉ nghĩ về một công trình sắp hình thành.

Đài tưởng niệm trong tim mỗi người - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho người dân - Ảnh: NGUYỄN Á

Tôi nghĩ về ký ức, về lòng biết ơn và nhất là về trách nhiệm sống tử tế hơn mỗi ngày.

Đã ba năm kể từ những ngày thành phố và cả nước vượt qua đại dịch, mọi thứ đã hồi sinh. Tuy nhiên, con số đồng bào ra đi quá nhiều, hình ảnh những đoàn xe chở oxy chạy xuyên đêm, những hàng dài tình nguyện viên gói từng phần cơm... vẫn còn đâu đó trong ký ức.

Những hình ảnh đó không phải để gợi buồn mà để nhắc nhau nhớ rằng sự sống này mong manh và tình người đã giữ chúng ta đứng vững, dù khó khăn hay đau khổ, mất mát đến mức nào.

Bởi vậy ý tưởng xây dựng công trình tưởng niệm không chỉ là để "có một nơi để nhớ", mà là để không được phép quên đi sự mất mát, quên đi lòng trắc ẩn đã từng làm nên sức mạnh của một TP, của một dân tộc.

Các ý tưởng công bố xoay quanh ba thông điệp: từ mất mát đến hồi sinh, tri ân tinh thần chung sức và nhắc nhở cho tương lai. Ba vế đều ý nghĩa và theo tôi, vế cuối cùng xứng đáng được nhấn mạnh: nhắc nhở cho tương lai. 

Tưởng niệm không chỉ là nhìn về phía sau, đó là lời hứa rằng ta sẽ bước tiếp bằng tâm thức khác - sâu hơn, trách nhiệm hơn, nhân ái hơn.

Công viên đài tưởng niệm dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, thời điểm thiêng trong tâm thức Việt, dịp đoàn viên, hướng về tổ tiên, tri ân và tưởng nhớ. 

Nhưng điều quan trọng không phải là cắt băng khánh thành mà là làm sao để không gian đó không chỉ để tưởng niệm, mà là để sống với hiện tại và tương lai tốt hơn. 

Sống trong mỗi bài học rút ra: đừng chủ quan trước hiểm họa; đừng xem thường y tế dự phòng; đừng đặt lợi ích cá nhân lên trên an toàn cộng đồng. 

Sống trong mỗi hành động nhỏ: một cử chỉ giúp người già, một lời hỏi thăm đúng lúc, một tấm lòng không quay lưng với người khó khăn, chăm sóc những em nhỏ mồ côi do dịch COVID-19.

Đại dịch đã từng dạy chúng ta rằng khi mọi thứ đóng lại, chỉ có tình người mở ra. Khi đường phố vắng, chỉ có tấm lòng đầy. Khi kinh tế khó khăn, chỉ có sự chia sẻ dành cho nhau. Cuộc sống bình thường trở lại, con người lại vội, cũng có lúc vô tâm. 

Nhưng không gian tưởng niệm này nếu được làm đúng tinh thần như trên sẽ thay chúng ta - những người dân TP nghĩa tình này - giữ ký ức, gìn giữ những gì đẹp đẽ nhất của một giai đoạn tưởng chừng chỉ toàn đau thương.

Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM

Hẳn nhiên công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước hết là cho những người đã nằm xuống. Nhưng quan trọng hơn là cho những người sống, để chúng ta đi qua nơi đó và tự hỏi mình đã sống khác đi chưa? Và để mỗi lần nhìn không gian đó, chúng ta nhớ rằng một hơi thở là món quà, một cái nắm tay là ân nghĩa, một cuộc đời là trách nhiệm.

Đài tưởng niệm sẽ được xây bằng đá, bằng cây xanh, bằng ánh sáng theo thiết kế chuyên môn. Nhưng hơn hết, công trình cần được xây bằng ký ức và lòng người, bằng sự giản dị và chân thành, tạo thành một nơi thầm thì nhắc nhở: Hãy sống tử tế, vì chúng ta từng biết nỗi đau mất nhau và hạnh phúc được sinh tồn cùng nhau.

Nếu làm được điều đó tôi tin không gian đài tưởng niệm sẽ không chỉ đứng giữa TP mà sẽ sống trong trái tim mỗi người dân.

COVID-19 - Ảnh 2.

Đài tưởng niệm trong tim mỗi người - Ảnh 1.Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Không chỉ cho hôm nay mà còn cho mai sau

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hôm 6-11 đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia về xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TP.HCM ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất