
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân 2026 - Ảnh: T.ĐIỂU
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - đã chủ trì buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân 2026, với sự tham gia của văn nghệ sĩ nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài quân đội.
Sắp có Nhà hát Quân đội tầm cỡ quốc tế
Tại buổi gặp, nhiều thông tin tích cực về lĩnh vực văn nghệ quân đội được chia sẻ, trong đó có thành công của phim Mưa đỏ khi dẫn đầu phòng vé năm 2025. Tiểu thuyết cùng tên do Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân phát hành cũng đạt 91.000 bản - kỷ lục của ngành xuất bản Việt Nam trong năm.
Trong lĩnh vực âm nhạc, hai tin vui lớn của văn nghệ quân đội đã được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - chia sẻ. Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định ngày 26-10-2025 về việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng quân đội, thuộc sự quản lý của Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội.
Dàn nhạc sẽ có quy mô tương đương một dàn nhạc giao hưởng lớn trên thế giới. Ông Quân đánh giá đây là một quyết định làm nức lòng các anh em nhạc sĩ, một quyết định đột phá cho sự phát triển của nền âm nhạc quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với những cuốn sách hay của Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân - Ảnh: T.ĐIỂU
Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị cũng quyết định xây dựng Nhà hát Quân đội đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu nhà khách quân đội trên phố Phạm Ngũ Lão, phía sau Nhà hát Lớn Hà Nội. Ông Quân nói ông cảm thấy như một “đại lộ của nền văn hóa nghệ thuật quân đội” đang được mở ra, “một mùa xuân mới của văn nghệ quân đội”.
Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thiết kế nhà hát sẽ mô phỏng hình ảnh dãy Trường Sơn.
Ông còn cho biết thêm tin vui của văn hóa nghệ thuật quân đội là Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện ở giai đoạn 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh kỷ niệm cùng các văn nghệ sĩ - Ảnh: T.ĐIỂU
Mong có tác phẩm lớn về ‘phố nhà binh’
Tại buổi gặp mặt, nhà văn Chu Lai đã nói về một con phố đặc biệt ở Hà Nội, một “binh chủng văn hóa nghệ thuật” của quân đội. Đó là phố Lý Nam Đế, nhưng lâu nay còn được gọi với một tên khác - “phố nhà binh”, theo một tác phẩm văn học.
Ông Chu Lai nói con phố này như một binh chủng văn hóa nghệ thuật hùng mạnh của quân đội. Đầu phố là ngôi nhà số 4 - tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, một “ngôi đền” văn chương. Tại đó có những tên tuổi văn nhân đến nay vẫn còn sừng sững trên văn đàn như Thanh Tịnh, Vũ Cao, Hồ Phương, Nguyễn Trọng Oánh…

Nhà văn Chu Lai phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: T.ĐIỂU
Ông nói đây là tờ tạp chí không có khái niệm quyền lực vì các nhà văn đùn đẩy nhau làm tổng biên tập, phó tổng biên tập. Còn tổ sáng tác thuộc tạp chí ấy thì mở hết đường biên sáng tạo cho các cây viết, cho các nhà văn quân đội một khoảng tự do rất lớn để sáng tác. Ông may mắn nằm trong tổ sáng tác đó nên đã có điều kiện viết nhiều tác phẩm được yêu thích.
Đi tiếp con phố này sẽ là trụ sở của Điện ảnh Quân đội, nơi vừa làm nên kỳ tích cho điện ảnh cách mạng Việt Nam với bộ phim Mưa đỏ. Tiếp nữa là Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân, người anh em sinh đôi của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Dường như tất cả tác phẩm viết về chiến tranh nổi tiếng từ xưa tới nay đều ra đời từ nhà xuất bản này.
Rồi Thư viện Quân đội cuối phố lại làm công việc phát hành những cuốn sách hay ra toàn quân, toàn dân. Con phố thật sự như một binh chủng văn hóa nghệ thuật hùng mạnh.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng rất ấn tượng về con phố nhà binh này. Nó không chỉ là một binh chủng văn hóa nghệ thuật của quân đội, phố còn in dấu chân của những vị tướng tài của đất nước. Gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sống trên con phố này.
“Đây là con phố mà đồng chí Nguyễn Chí Thanh mỗi lần từ chiến trường miền Nam ra đã đi dọc con phố này để về nhà. Các bác ở miền Nam ra cũng đi dọc con phố này. Rất nhiều câu chuyện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên con phố này”, ông Nghĩa nói.
Bởi vậy ông mong có nhà văn viết về con phố đặc biệt này.

Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội trên phố Lý Nam Đế - Ảnh: T.ĐIỂU
Mong năm nay có phim bằng hoặc hay hơn Mưa đỏ
Về những thành tựu của văn hóa văn nghệ quân đội năm qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn những trái tim, tâm hồn của văn nghệ sĩ dành cho quân đội và mong các văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành, quan tâm sáng tác về quân đội; mong Điện ảnh Quân đội năm nay sẽ có bộ phim “bằng hoặc hơn phim Mưa đỏ”.
Ông nói Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng đội ngũ các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng dấn thân vào thực tiễn, cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, chung sức chung lòng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tất cả vì một mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận