
Gặp gỡ báo chí công bố album và concert Mùa chim én bay ngày 31-1 - Ảnh: BTC
Ngày 31-1, NSƯT Vũ Thắng Lợi có buổi gặp gỡ báo chí công bố album Mùa chim én bay và live concert cùng tên dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối 13-3 tới.
Đây là dự án âm nhạc mới nhất của nghệ sĩ sau năm live concert trước đó: Khát vọng (2019), Con đường âm nhạc (2022), Hà Nội riêng tôi (2022), Quê hương (2023) cùng các album Tình ca (2014), Khát vọng (2020), Quê (2021).
Concert do nhạc sĩ Hồng Kiên làm giám đốc âm nhạc, Cao Trung Hiếu làm đạo diễn và Nguyễn Phúc Sơn chỉ huy dàn nhạc, có sự góp mặt của các khách mời Viết Danh, Trịnh Phương, Phạm Thu Hà, Hồng Duyên, Hà An Huy và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội gần 100 người.
"Nếu nhắm mắt lại nghe thì thấy gì?"
Từng đứng sau concert của Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung cũng như nhiều đại nhạc hội như 8Wonder, V - Concert..., làm đạo diễn cho live concert của một người lính (trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi) thì có gì khác biệt?
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Cao Trung Hiếu cho rằng dù không sống trải trong giai đoạn chiến tranh nhưng hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn nằm trong tiềm thức và nhận được nhiều tình cảm của công chúng, trong đó có anh.
Trong concert lần này, Vũ Thắng Lợi được vùng vẫy trong "chiếc hộp" của mình nhưng khán giả sẽ thấy thêm những biểu đạt mới. Anh không chỉ là một ca sĩ hát pop symphonic, còn là một người lính hát cho những người đồng đội và những người yêu mến âm nhạc của người lính.
Cao Trung Hiếu bày tỏ thêm chúng ta thấy rõ sức mạnh của âm nhạc cách mạng trong những dịp A50, A80 vừa qua.
"Những ca khúc không cần bất cứ bản phối mới theo phong cách pop hay RnB nào để phù hợp với giới trẻ. Có khi chỉ cần một ca sĩ đứng trên sân khấu hát chay một bài vẫn khiến hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo", anh chia sẻ.

Bìa CD Mùa chim én bay, album gồm 9 ca khúc: Làng quan họ quê tôi; Hơi thở mùa xuân; Tình ca mùa xuân; Lời tỏ tình của mùa xuân; Mùa xuân nho nhỏ; Tạm biệt chim én; Mùa chim én bay; Nhớ về Hà Nội; Mùa xuân trên quê hương - Ảnh: BTC
Vì thế anh hướng tới việc tạo ra một trải nghiệm vượt ra ngoài một buổi xem - nghe thông thường: "Nếu nhắm mắt lại nghe thì chúng ta thấy gì?".
"Tôi muốn tái tạo cảm giác như khi nghe đĩa than hay CD tại nhà, nơi âm nhạc tự do tạo ra hình ảnh trong tâm trí mỗi người nghe", Cao Trung Hiếu nói "có những khoảnh khắc không có 'spotlight' để khán giả tập trung hoàn toàn vào âm nhạc".

Hiện Vũ Thắng Lợi đảm trách vị trí Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, thuộc Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ảnh: NVCC
Những bài ca viết từ máu, lửa nhưng tin mãnh liệt vào ngày mai
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi cho rằng đa số những bài hát cách mạng đi cùng năm tháng đều xuất phát từ người lính và ra đời trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử đất nước.
Đó là những tác phẩm được viết bằng máu, lửa và sự hy sinh nhưng thể hiện niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng của đất nước.
Thông qua đêm nhạc, anh muốn truyền thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các bạn trẻ.
Nghệ sĩ kể, anh và ê kíp đã biên tập và chọn ra một bộ sưu tập các ca khúc về mùa xuân, trong đó có những tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ, từ năm 1945 tới nay.
"Dự định là phát hành hai đĩa than nhưng không kịp nên tung định dạng CD trước. Sau CD Mùa chim én bay sẽ phát hành thêm một CD nữa mang tên Có những mùa xuân.
Và sau concert ngày 13-3 này, sang năm, tôi dự kiến sẽ làm một concert tiếp theo, để hát cho trọn bộ những ca khúc về mùa xuân", Vũ Thắng Lợi tiết lộ kế hoạch dài hơi.
Anh chia sẻ có không ít người hỏi chuyện "lỗ lãi" nhưng với anh, những gì có được hôm nay đều do ông trời ban tặng nên anh có bổn phận, trách nhiệm phải truyền tải những giai điệu đẹp của đất nước mình đang sống tới cho khán giả của mình.
"Chúng ta có quyền ca ngợi những thứ đẹp nhất, cao đẹp nhất của nhân sinh, của cuộc sống", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận