Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Đại sứ Myanmar rưng rưng cầu cứu Liên Hiệp Quốc giải thoát dân khỏi quân đội
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".

Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun giơ 3 ngón tay khi phát biểu tại LHQ. Đây vốn là biểu tượng quen thuộc xuất hiện trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính tại Myanmar - Ảnh chụp màn hình
Sau cuộc đảo chính ngày 1-2, quân đội Myanmar đã tiến hành thay thế một loạt vị trí quan trọng trong chính phủ do Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi thành lập. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar dường như đã quên đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc, ông Kyaw Moe Tun.
Vị đại sứ được bà Aung San Suu Kyi bổ nhiệm đã không bỏ lỡ cơ hội kêu gọi thế giới cứu lấy đất nước Myanmar ngay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 26-2.
Trong bài phát biểu được những người ủng hộ NLD mô tả là "bất khuất" và "không sợ hãi", đại sứ Kyaw Moe Tun đã đứng về chính phủ dân sự NLD. Ông nhấn mạnh kết quả cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2020 đã phản ánh đúng ý nguyện của nhân dân, trong đó NLD đã giành chiến thắng vang dội để tự mình thành lập chính phủ.
"Tuy nhiên, quân đội Myanmar đã hoàn toàn phớt lờ những mong muốn của nhân dân và tiến hành cuộc đảo chính ngày 1-2-2021, đúng vào ngày Quốc hội mới chuẩn bị họp phiên đầu tiên. Họ đã bắt giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint, các chính khách và những nhà hoạt động chính trị khác", ông Kyaw Moe Tun đặt vấn đề.
Trang Myanmar Now ngày 26-2 dẫn các nguồn tin trong NLD cho biết bà Aung San Suu Kyi đã bị quân đội chuyển tới một nơi giam giữ bí mật cách đây 6 ngày. Trước đó bà được cho là đang bị quản thúc tại nhà riêng ở thủ đô Naypyidaw.
Đã không ít lần giọng của ông Kyaw Moe Tun như nghẹn lại khi nhắc đến tình cảnh nước nhà, khi lại hùng hồn lên án quân đội và khẩn thiết khi kêu gọi sự giúp đỡ từ quốc tế.
“Chúng ta cần những hành động mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự, ngăn chặn đàn áp người dân vô tội, trả lại quyền lực nhà nước cho người dân và khôi phục nền dân chủ", đại sứ Kyaw Moe Tun khẩn thiết kêu gọi.
Hãng tin Reuters mô tả những tràng pháo tay đã vang lên tại phòng họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sau khi ông Kyaw Moe Tun kết thúc bài phát biểu. Hình ảnh, nét mặt cương nghị của ông tràn ngập khắp mạng xã hội Myanmar, nơi người ta ca ngợi ông như anh hùng.
"Xin cảm ơn ông vì đã dám nói lên tiếng nói của người dân Myanmar", một người dùng Twitter ở Myanmar tỏ ra cảm kích.
Đặc phái viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về tình hình Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, cùng ngày 26-2 đã kêu gọi các nước không công nhận chính phủ quân sự Myanmar và làm mọi cách có thể để khôi phục nền dân chủ ở quốc gia này.
“Nếu có bất kỳ sự leo thang nào về mặt đàn áp bằng quân đội, trong đó họ chống lại người dân đang thực hiện các quyền cơ bản của mình, chúng ta phải hành động nhanh chóng và tập thể”, bà Burgener kêu gọi.
-
TTO - Mấy ngày nay dư luận xôn xao chuyện chính quyền tỉnh An Giang đưa ra đấu giá 2 mỏ cát sông Tiền, sông Hậu có được giá "khủng" nhất từ trước đến nay: đấu thầu ban đầu chỉ 7,2 tỉ đồng nhưng được doanh nghiệp bỏ giá lên đến 2.811 tỉ đồng!
-
TTO - Số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày bất ngờ tăng vọt lên 3 con số ở cả Campuchia lẫn Thái Lan khiến dư luận sửng sốt đặt câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đây?
-
TTO - Bức ảnh được hải quân Mỹ công bố cho thấy cảnh 2 sĩ quan trên tàu khu trục USS Mustin đang quan sát một tàu quân sự cỡ lớn từ khoảng cách gần. Con tàu sơn màu xám đó có số hiệu 16 và ngoại hình y hệt tàu sân bay Trung Quốc.
-
TTO - Chỉ trong vòng 2 năm gần đây, VN có thêm 35 sân golf, nâng tổng số sân golf cả nước lên 75 sân. Các địa phương đang đua nhau làm sân golf nên hàng trăm sân golf khác dự kiến sẽ hoạt động trong những năm tới.
-
TTO - Các thanh thiếu niên này ở Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp... quen nhau trên mạng xã hội và rủ đua xe. Khi bị CSGT dí bắt, họ đã ủi xe vô các vườn cây ăn trái, lao thẳng xe xuống kênh bỏ trốn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận