01/10/2021 17:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Câu chuyện vợ chồng tình nguyện viên F0, F1

Nguyễn Mỹ
Nguyễn Mỹ

TTO - Tôi là một nhân viên của Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) và đã vô tình trở thành một F0 trong quá trình tham gia công tác tại đây.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Tận dụng thời gian rảnh để tạo ra nhiều giá trị hơn Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Tận dụng thời gian rảnh để tạo ra nhiều giá trị hơn Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Đôi bàn tay thợ thắp sáng ước mơ Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Đôi bàn tay thợ thắp sáng ước mơ Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Hành trình làm giàu từ bồ câu, giúp đỡ người nghèo khó Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Hành trình làm giàu từ bồ câu, giúp đỡ người nghèo khó

Sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tôi được chuyển đến cách ly, điều trị tại khoa 8B Bệnh viện hồi sức COVID-19.

Tại đây, tôi đã gặp Trần Ngọc Đan Trâm, một tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các y, bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 và cũng vô tình thành F0.

Trong phòng bệnh tại Bệnh viện hồi sức COVID-19, tôi đã được Trâm chia sẻ chuyện vợ chồng chị (Trần Ngọc Đan Trâm - Lý Hoàng Đăng Khoa) đã để các con cho bà ngoại, dì ở nhà chăm sóc để cùng tình nguyện xông pha vào tuyến đầu chống dịch trong những ngày TP.HCM cần đến mình nhất.

Tôi cũng có mặt tại Nhà thiếu nhi quận 9 trong ngày các tình nguyện viên trở về sau khi hoàn thành thời hạn đã đăng ký, chia tay những người còn ở lại.

Ở đó, tôi không khỏi xúc động trước những tình cảm, sự quyến luyến mà các tình nguyện viên mới cách đây 2 tháng còn là những con người hoàn toàn xa lạ dành cho nhau và dành cho vợ chồng Trâm - Khoa.

Tôi gọi họ là "cặp vợ chồng F0-F1" - những bông hoa bình dị nở giữa cuộc đời.

Nguyễn Mỹ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên