![]() |
| Trẻ em Bỉ vẫn thoải mái tụ tập tham gia hoạt động ngoài trời ở quận "khủng bố" Molenbeek, Brussels, Bỉ - Ảnh: Ngọc Diệp |
Những ngày qua, Facebook của tôi tràn ngập tin tức về Paris, thành phố đang trong cơn mưa của nước mắt và đau đớn, lo lắng và hoảng sợ. Tôi tìm đọc tin tức trên các báo mạng của Bỉ. Bạn bè cũng email cho tôi và hỏi thăm gia đình tôi có bị ảnh hưởng gì không, nhất là khi họ biết tôi ở quận trung tâm của Hồi giáo ở Brussels.
Thú thật, khi có việc người dân tị nạn tràn sang ồ ạt mấy tháng qua hay các diễn biến khủng bố diễn ra ở châu Âu, gia đình tôi không mấy bận tâm và không có gì lo lắng, mọi hoạt động không ảnh hưởng gì đến các sinh hoạt thường ngày.
Tôi vẫn đi chợ xuyên qua các bến metro và xe buýt, chồng tôi vẫn đi làm bình thường, trẻ con đến trường không có thông báo nào nghỉ học…
Bản thân những người Hồi giáo bình thường ở Bỉ mà tôi biết họ khá hiền lành và chịu khó. Bỉ là một trong những nước ở châu Âu có người Morocco và một số nước ở châu Phi theo đạo Hồi ở đây từ rất lâu, nhiều thế hệ do tính chất lịch sử của nó.
Tôi bình tĩnh theo dõi tin tức cùng bạn bè và chia sẻ những suy nghĩ của mình ở nơi gần thực tế diễn ra. Với tư cách một người viết, một người quan tâm đến các vấn đề xã hội, các mối quan hệ của con người trong cộng đồng chung, tôi luôn tích cực suy nghĩ với thái độ không chỉ hi vọng mà xác định sẵn sàng nếu có tai biến nào xảy ra với chính mình và gia đình, chúng tôi cùng nhau sống chung thảm hoạ.
Cách đây không lâu, một người bạn ở Bỉ cũng hỏi tôi nếu có chuyện gì xảy ra khủng bố ở đây, mình thế nào?
Chắc chắn mình không than vãn, gào thét hay trách móc ai khi chúng mình hiểu rõ câu chuyện cũng như các diễn biến đang thay đổi không chỉ ở châu Âu mà khắp nơi trên thế giới khi con người đang ở ranh giới của đấu tranh cho hòa bình và sự an yên.
Bọn trẻ nhà mình cũng sẽ lớn lên với những thực tế như thế, những câu chuyện đúng bản chất như thế chứ không phải những thông tin định kiến, bóp méo sự thật.
Tại sao khủng bố ở Paris, châu Âu chứ không phải nơi khác? Nhiều ý kiến cho rằng tại châu Âu sai lầm nhận dân nhập cư.
Thử hỏi trên Trái đất này ngoài Mỹ và châu Âu là những trung tâm phát triển kinh tế cũng như văn hóa nhân loại về các giá trị nhân văn, sự phát triển xã hội ra thì ở đâu có thể thay thế làm những việc mà nhiều người cho rằng không tính toán, nhân đạo ảo, rằng rước kẻ cướp vào nhà.
Nếu châu Âu không làm những việc đó thì ai làm, chả lẽ chúng ta tiếp tục nhìn thế giới trôi qua bằng máu và chiến tranh, nghèo đói?
Nước Đức không muốn sai lầm một lần nữa trong lịch sử nên họ đã mở rộng vòng tay đón người dân tị nạn, và châu Âu cũng sẵn sàng chia sẻ và họ biết những rủi ro, khó khăn tiếp theo sau đó chứ không phải sự mộng tưởng nào ở một xã hội bình đẳng bắc ái.
Vì khi tiếp tục cuộc sống ở một xã hội phát triển như châu Âu tất cả đều phải cố gắng hơn rất nhiều cho sự hòa nhập, thích ứng…
Chúng tôi lo lắng nhưng không sợ hãi và không chỉ trích chính phủ châu Âu nói chung với chính sách tị nạn. Sau những diễn biến này, tôi tin EU sẽ có chính sách phù hợp hơn, các thành viên mỗi quốc gia cũng phải mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ an ninh, công tác tình báo.
Nước mắt của Paris cũng là một hồi chuông cảnh báo cho các nhà cầm quyền trước nguy cơ bạo động hàng loạt.
Buổi tối chúng tôi chạy xe ngoài, trong lúc dừng đèn đỏ, chiếc vòng xoay khổng lồ Rue de Paris ngay trước mặt đầy ánh sáng lấp lánh của buổi tối, bọn trẻ con kêu lên, tôi nói Paris trong tiếng lòng dường như im bặt, chồng tôi cũng im lặng.
Ở quảng trường trung tâm, người dân Brussels thắp nến tưởng nhớ những người bất hạnh trong ngày hôm qua và mong Paris mạnh mẽ vượt qua.
Và không biết ngày mai ra sao, hôm nay, tôi phải trồng xong một cây hoa nhài giữa đêm tối, tôi vừa ăn xong bánh chưng và giò lụa từ Hà Nội bạn mang sang.
Ngày mai lại đến, tôi vẫn tin vào sức mạnh và sự từ tâm của con người, và khi tôi ở đây tôi càng không cho phép mình thất vọng nào hết dù sự thật của câu chuyện đã diễn ra với nhiều hoảng sợ dành cho mọi người.
Lúc này có lẽ cả châu Âu không ngủ yên cho Paris và những ngày tương lai tới. Nhưng mọi người hãy cứ yên tâm và cầu lành cho châu Âu, giảm đi những suy đoán, những dự cầu xấu dành cho chúng tôi, cách giải quyết nào thì hãy nhìn lên những đốm lửa sáng như những ánh sáng trên phố mà khắp nơi đang dành cho Noel và năm mới 2016.
Tin rằng châu Âu sẽ đổi thay với các chính sách của mình để được an toàn hơn, không còn những đau lòng và khủng bố.
Và lịch sử khi đã diễn ra thì nó vẫn là câu chuyện hoặc chúng ta chấp nhận hoặc phán xét, đứng ở phía nào khi không phải là người trong cuộc thì chúng ta vẫn là loài người cùng nhau trên Trái đất này. Đừng thị phị và dự đoán xấu khi chúng ta chả có gì ngoài tình yêu và hi vọng.
Và như Thủ tướng Charles Michel của vương quốc Bỉ nói trong cuộc họp nội các: “Tôi kêu gọi các bạn đừng sa vào bẫy của sự sợ hãi, các nhà dân chủ hãy đứng lên để chống lại khủng bố”.
|
Tại sao Bỉ trở thành “điểm nóng khủng bố” châu Âu? Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định bọn khủng bố đã lập kế hoạch tắm máu Paris tại Bỉ. Vì sao một quốc gia nhỏ bé như Bỉ lại trở thành “tâm chấn” của khủng bố ở châu Âu? Theo Reuters, nhà chức trách Pháp cho biết ít nhất ba kẻ tham gia vụ tấn công khủng bố Paris từng sinh sống tại quận Molenbeek ở Brussels. Trước đó, Molenbeek, chỉ cách trung tâm thủ đô Bỉ khoảng 30 phút đi tàu điện, từng được mệnh danh là “thủ đô thánh chiến Hồi giáo của châu Âu” và “hang ổ cực đoan”. “Chúng tôi không nắm được tình hình tại Molenbeek” - Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon thừa nhận. Bỉ là quốc gia chỉ có 11 triệu dân, nhưng đến nay ước tính đã có tới 500 công dân Bỉ tới Syria và Iraq để gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), cao nhất tại châu Âu tính theo bình quân đầu người. Trong đó khoảng 100 người đến từ thủ đô Brussels, phần lớn là từ quận Molenbeek. Ước tính người Hồi giáo chiếm khoảng 6% dân số Bỉ. Tuy nhiên con số này ở thủ đô Brussels là 25% và tại Molenbeek là 40%. Trong một số khu dân cư ở Molenbeek, tỉ lệ người Hồi giáo lên đến 80%. Và tỉ lệ thất nghiệp tại Molenbeek là 30%, cao gấp ba lần con số trung bình trên toàn quốc. Các chuyên gia xã hội cho rằng từ nhiều thập niên qua, Chính phủ Bỉ chưa bao giờ thành công trong việc giúp cộng đồng người Hồi giáo hòa nhập với xã hội. Khảo sát cho thấy rất nhiều người nhập cư gốc Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ cùng con cái họ phải sống trong cảnh nghèo nàn, thất nghiệp. Do đó nhiều người chán đời, phẫn chí, dễ bị khủng bố dụ dỗ. Nhiều cộng đồng Hồi giáo cũng bất mãn với các chính sách phân biệt đối xử với đạo Hồi, ví dụ như lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt ở Antwerp năm 2009 và trên toàn quốc năm 2011. Tạp chí Der Spiegel dẫn lời nhà báo Mehmet Koksal ở Brussels, người chuyên theo dõi các vụ tấn công khủng bố, cho biết phần lớn người Hồi giáo tại Molenbeek là ôn hòa, nhưng tại đây có một số nhóm cực đoan có quan hệ với khủng bố thường xuyên hoạt động. Các nhóm cực đoan này tìm cách chiêu dụ thanh niên trong khu Molenbeek. Mới đây cảnh sát Bỉ cho biết đã chặn được một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở khu Molenbeek. Tháng 8-2014, một người Pháp gốc Algeria từng sống ở Molenbeek bắn chết bốn người ở Bảo tàng Do Thái tại Brussels. Hung thủ Amedy Coulibaly, kẻ tấn công siêu thị Do Thái tại Paris, cũng mua vũ khí ở thủ đô Bỉ. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận