18/11/2018 09:34 GMT+7

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Hơn một năm qua, chùa Quan Âm ở ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận, cưu mang hàng chục mảnh đời bị cha mẹ bỏ rơi.

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 1.

Trẻ bị bỏ rơi được trụ trì chùa Quan Âm nhận nuôi dưỡng.-Ảnh: CHÍ HẠNH

Từ thị trấn Trà Ôn, đi dọc theo đường huyện 70 về hướng tỉnh Trà Vinh chừng 10 cây số. Chùa Quan Âm án ngự giữa vùng quê thanh bình, với bốn bề là bóng cây xanh mát.

Ẩn sau vẻ trang nghiêm nơi cửa phật là tiếng nô đùa, tiếng khóc của trẻ nhỏ nhưng chan chứa tình thương. Bởi lâu nay, nơi này là điểm tựa của hàng chục trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo sư trụ trì Thích Tánh Bình, chỉ trong vòng hơn một năm qua, các sư thầy ở chùa đã "nhặt" và nhận nuôi dưỡng tổng cộng 16 trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi. Trong đó có cả bé trai lẫn bé gái, các bé hiện tại có tuổi từ vài tháng đến 2 tuổi. Chỉ duy nhất một em được nhà chùa nhận nuôi dưỡng từ lúc 2 tuổi, đến nay đã học đến lớp 6. Nhưng may mắn thay, đa số các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đều được nhà chùa phát hiện sớm, cứu sống kịp thời.

Sau khi nhặt được các cháu nhỏ, trụ trì nhà chùa nhanh chóng đưa trẻ đi bệnh viện chăm sóc sức khỏe một thời gian.

Về sau, nhà chùa mang trẻ đến trình báo với chính quyền địa phương tiến hành phát thông báo tìm lại cha mẹ. Nếu không ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho các bé và giao cho thầy trụ trì làm người bảo hộ.

Thời gian đầu, các thầy ở chùa Quan Âm thay phiên chăm sóc trẻ từ chuyện sữa, vệ sinh, thay tả. Về sau, do trẻ bị bỏ rơi quá đông nên phật tử sống quanh chùa đến hỗ trợ, nhà chùa cũng thuê 5 người đến thay ca chăm sóc trẻ cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhờ đó, các bé ở chùa Quan Âm ngày càng trở nên kháu khỉnh, tròn trịa hẳn so với những ngày đầu.

Đến tuổi đi học, các em được nhà chùa cho đến trường học chữ, lúc rảnh sẽ được các thầy dạy kinh phật và đạo lý làm người.

Ông Lưu Chí Nghĩa, chủ tịch UBND xã Tích Thiện, cho biết việc làm của nhà chùa đã khiến cán bộ địa phương ai cũng xúc động đến nghẹn lòng.

"Chúng tôi cũng hay cử đoàn đến kiểm tra và thăm các cháu, thật đáng trân trọng những tấm lòng nhân ái của các vị tu hành, của các phật tử nơi đây đã dang đôi tay đầy ắp tình người cưu mang nuôi dưỡng những mảnh đời côi cút", ông Nghĩa bày tỏ.

Một số hình ảnh sinh hoạt, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi ở chùa Quan Âm:

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 2.

Những đứa trẻ nhà chùa nhặt được khi còn đỏ hỏn, chăm sóc đến giờ bé nào cũng trắng trẻo, kháu khỉnh - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 3.

Một bé trai bị bỏ rơi vui chơi trong sân chùa - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 4.

Các bé lớn tự ăn uống vào buổi trưa - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 5.

Phật tử lo cơm nước cho bọn trẻ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 6.

Đối với những bé còn nhỏ, các em học sinh trong xóm thường hay đến phụ chăm sóc mỗi khi tan trường - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 7.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được nhà chùa bố trí phòng riêng, sạch sẽ, có gắn máy lạnh - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 8.

Do số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày một tăng, nhà chùa phải thuê người đến luân phiên chăm sóc - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 9.

Đối với trẻ sơ sinh vài chục ngày tuổi, nhà chùa vận động phật tử cho sữa mẹ cho bú. Những cháu vài tháng tuổi sẽ được mua sữa hộp về cho uống - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 10.

Các trẻ bị bỏ rơi được lấy họ Nguyễn trên giấy khai sinh, bé trai sẽ lấy họ và chữ lót là Nguyễn Khánh, còn bé gái sẽ là Nguyễn Ngọc - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 11.

Trụ trì Thích Tánh Bình cho biết trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa là cơ duyên đến với cửa phật của bọn trẻ. Nhà chùa sẽ nhận nuôi, dạy cho chúng nhân cách làm người, được cho đi học để trở thành những người có ích sau này - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh 12.

Chùa Quan Âm, nơi hơn 1 năm qua đã nhận cưu mang đến 16 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: CHÍ HẠNH

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên