04/06/2019 12:15 GMT+7

Cuộc chiến chống ma túy... nóng trên sàn kịch

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Trong khi ma túy vẫn đang gây ra nhiều thảm cảnh cho các gia đình, cuộc chiến chống tội phạm ma túy đang ngày càng nóng, Nhà hát kịch 5B gióng thêm một hồi chuông về thực trạng nhức nhối này qua vở diễn Chuyện tình nữ phạm nhân.

Cuộc chiến chống ma túy... nóng trên sàn kịch - Ảnh 1.

Cảnh trong vở Chuyện tình nữ phạm nhân - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở diễn lấy bối cảnh là cuộc áp giải Phương - một tên trùm buôn bán ma túy, từ miền núi phía Bắc về miền xuôi. Thời gian chỉ kéo dài từ đêm tới rạng sáng hôm sau, tất cả diễn biến, hành động kịch chỉ xảy ra trên chuyến xe áp tải cũ kỹ, ọp ẹp.

Chuyến xe chỉ có 4 người - Phương (NSƯT Mỹ Uyên), đội phó đội trọng án Đào (Lê Vinh), chú Tài (người cảnh sát già, Chánh Trực) và Lượng (công an địa phương, Hoàng Ngọc Sơn) - mà nặng tâm tư, nỗi niềm.

Phương bất ngờ khi phát hiện người bắt mình chính là Đào, người từng chung sống và có với cô một đứa con. Chuyến xe băng rừng đó không chỉ là cuộc hành trình áp giải tên tội phạm nguy hiểm mà còn là cuộc giằng co giữa tình cảm và lý trí trong mỗi người...

Là đạo diễn của bản dựng đầu tiên năm 2009, đến Chuyện tình nữ phạm nhân phiên bản 2019, NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc tiếp tục tạo sự thú vị khi xây dựng một câu chuyện gọn ghẽ, mang tính hành động cao.

Thiết kế cảnh trí không rườm rà nhưng khi phối hợp với xử lý ánh sáng hiệu quả đã tạo nên sức gợi riêng. Trên đó, đạo cụ chính vẫn là chiếc xe cũ kỹ, chỉ có chiếc xe dịch chuyển không cần chuyển cảnh nhiều.

Ánh sáng lúc le lói, lúc chỉ là tia chiếu thẳng giữa bóng đêm cô đặc. Vậy mà đủ để khán giả tưởng tượng được sự quanh co, hiểm trở của đường đèo và chính không gian đó đã lay động cảm xúc của người xem, đưa họ chạm đến những nỗi niềm mà mỗi nhân vật đang chất chứa.

Với những vở kịch ít nhân vật, ngoài mảng miếng dàn dựng của đạo diễn, để người xem bị lôi cuốn vào câu chuyện, diễn xuất của diễn viên vô cùng quan trọng. Mỹ Uyên đã có một vai diễn hay với vẻ ngoài bất cần nhưng bên trong là một trái tim ấm áp.

Nghệ sĩ Chánh Trực gây ấn tượng với vai người cảnh sát già. Anh không chỉ làm người ta cười với những câu nói dí dỏm mà còn khiến khán giả chùng lòng với câu chuyện của những chiến sĩ xông pha truy bắt tội phạm ma túy.

Đó là những cuộc điện thoại về cho con trong những giây phút hiểm nguy, đơn giản chỉ nói câu "Ba vẫn còn sống!".

Chính ông Tài, bằng sự ấm áp của mình đã thức tỉnh phần trong trẻo ở Phương. Lê Vinh cũng rất cố gắng để thể hiện sự giằng xé của Đào, còn diễn viên trẻ Hoàng Ngọc Sơn diễn khá tốt vai công an biến chất...

Tiếc là kịch chưa làm rõ thân phận của Phương, nghịch cảnh nào khiến cô vướng vào con đường mua bán chất chết người, và vì thế niềm thương của khán giả dành cho cô vẫn còn lưng chừng.

Kịch có một lớp diễn cô gái trẻ nghiện ma túy bị chết khi đang mang thai, thế nhưng dường như vẫn chưa đủ để người xem thấy được sự tàn phá khủng khiếp của ma túy đối với cuộc sống con người.

Chuyện tình nữ phạm nhân là kịch bản của tác giả người Trung Quốc Trần Tuấn, từng được đoàn kịch Trung Quốc dàn dựng tham gia Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế tại Hà Nội.

Sau đó, ông Hồ Thi đã dịch kịch bản sang tiếng Việt. Nhà hát 5B là đơn vị đầu tiên ở VN dàn dựng kịch bản này và ra mắt năm 2009. Thấy tinh thần vở diễn vẫn nóng bỏng tính thời sự nên bà bầu Mỹ Uyên quyết định đầu tư dàn dựng lại một phiên bản mới.

Kịch, cải lương mới, phim... cho những ngày nghỉ lễ Kịch, cải lương mới, phim... cho những ngày nghỉ lễ

TTO - Mùa lễ 30-4, 1-5 năm nay, làng sân khấu TP.HCM giới thiệu đến khán giả khá nhiều vở kịch, cải lương mới.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên