Tag: cột mốc chủ quyền

Góp thêm niềm tự hào về chủ quyền biển đảo quê hương

Ngày 17-4, tại công viên Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ) đã khai mạc Tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương.

Góp tư liệu cho 'cột mốc chủ quyền' Hoàng Sa

TTO - Bồi đắp thêm những tư liệu, hiện vật, công trình nghiên cứu vào 'cột mốc chủ quyền'. Đây là thông điệp được phát đi từ buổi phát động xây dựng Thư viện Hoàng Sa, do UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức chiều 18-1.

40 năm người dân giữ gìn biên cương phía Bắc - Kỳ 4: Mỗi người dân là một cột mốc

TTO - Những cột mốc biên cương đã được người dân vùng biên giữ gìn theo cách riêng của họ, với tinh thần của những người thực sự coi biên giới là nhà.

Tiểu đoàn DK1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

TTO - Sáng 5-7, tại Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1 đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (5-7-1989 – 5-7-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

'Giáo án sống' về chủ quyền biển đảo

TTO - Chuyện biên cương, biển đảo, chuyện chủ quyền đất nước được học, truyền đạt thực tế qua những tiết học trải nghiệm sinh động, chân thực tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, Đà Nẵng.

Đưa thân nhân lính đảo ra Trường Sa - Kỳ 1: Kỳ công chuẩn bị

TTO - Hải quân có những chuyến tàu rất đặc biệt, hai năm đi một lần để chở thân nhân ra Trường Sa thăm chồng, con đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc. Đó là những chuyến tàu luôn đong đầy cảm xúc vui, buồn, nụ cười và nước mắt...

Số phận đặc biệt của tàu HQ-505 từng tham gia trận Gạc Ma

TTO - 30 năm trước, ngày 14-3, tàu HQ 505 (Lữ đoàn 125) trở thành "pháo đài thép" cắm mốc chủ quyền trên Biển Đông, trước họng súng lăm le của Trung Quốc.

30 năm ngày 14-3: Xả thân cứu tàu trước họng súng tàu Trung Quốc

TTO - "Tình huống lúc đó quá nguy cấp. Tàu chiến Trung Quốc thì đang lao đến. Nước tràn vào nghe rầm rầm. Tàu có thể chìm bất cứ lúc nào."

Hành trình thiếu nhi hướng về biển đảo

TTO - 126 đại biểu là đội viên, phụ trách Đội tiêu biểu năm 2017 của TP.HCM vừa tham gia chuyến hành trình ý nghĩa “Măng non sẵn sàng vì biên giới, biển đảo” tại Vùng 4 Hải quân, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cột mốc chủ quyền đúc bằng máu xương

TTO - Ngay lối vào cổng đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), nhìn về phía tay trái là một nhà bia nhỏ.