
Thiếu tá Tống Quang Phương đưa bé gái đến bệnh viện - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Sáng 7-11, thông qua tài khoản trên mạng xã hội, chị Sô Thị Ngọ (31 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã Tây Sơn, Đắk Lắk) gửi lời cảm ơn đến Công an xã Tây Sơn đã dùng xe chuyên dụng băng rừng vượt bão, giúp đỡ gia đình chị đưa con gái Sô Thị T.X. (3 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu an toàn
Chị Sô Thị Ngọ cho biết tối 6-11, khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền, ngoài trời đang có bão to mưa lớn, cháu T.X. bị đau bụng đột ngột, khóc ngất, không rõ lý do.
Cả chị và chồng đã khẩn khoản nhờ nhiều người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám ra ngoài vì mưa bão, nguy hiểm.
Ngay sau khi nhận được tin, thượng tá Chu Quốc Doanh - Trưởng Công an xã Tây Sơn - đã chỉ đạo thiếu tá Tống Quang Phương, đại úy Phạm Đình Thân và trung úy Phùng Xuân Hiên sử dụng xe chuyên dụng của đơn vị, cấp tốc xuyên bão đi cứu người.
Các anh đã băng hơn 45km đường rừng, vượt qua nhiều gốc cây bị ngã đổ bật gốc ven đường, đưa cháu T.X. đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa cấp cứu, điều trị. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe bé X. đã ổn định.
Theo lời kể của chị Ngọ, lúc đó đường đi hiểm trở, gió rất mạnh. Cây cối đổ đầy đường, các anh công an phải liên tục dừng xe, nhảy lên nhảy xuống cố kéo cây ra để nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu.
Gần tới bệnh viện, cây đổ chắn ngang đường không đi được, các anh phải đi vòng đường khác. Khi tới bệnh viện, cây tiếp tục bị ngã đổ, các anh đã bồng cháu chạy bộ vào phòng cấp cứu.
"Rất cảm kích các anh Công an xã Tây Sơn đã hỗ trợ hết sức mình giúp gia đình tôi trong cơn nguy khó" - chị Ngọ xúc động chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận