Gần 550 triệu đồng hỗ trợ Cảnh sát biển Vùng 2 và ngư dânTàu Cảnh sát biển 8003 trong vòng vây tàu Trung QuốcMáy bay chiến đấu Trung Quốc bay 4 vòng trên tàu Cảnh sát biển VN
Vừa đặt chiếc nón sau buổi làm đồng xuống, bà lật đật chạy vào nhà tìm đến chiếc tivi cũ kỹ bật vội vàng. Bà dò tới dò lui các kênh để tìm tin tức thời sự về biển Đông.
Bà tên Nguyễn Thị Khanh, 55 tuổi, ở xóm Bắc, thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh, Quảng Trạch (Quảng Bình), mẹ của chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, công tác tại tàu cảnh sát biển 2012 thuộc hải đội 201 Cảnh sát biển vùng 2.
Hóng tin con qua... tivi
Tuấn là con duy nhất của bà Khanh. Bà Khanh một mình nuôi con lớn đến bây giờ. Bà Khanh ở chung với ông bà ngoại của Tuấn. Ông bà ngoại nay đều đã trên 80 tuổi. Nhà bà Khanh cách đó gần 1km nhưng mấy tháng nay bà không ở đó nữa. “Bão số 10 cùng cơn lốc xoáy sau bão số 11 năm 2013 đã thổi bay hết mái nhà cùng các vách chắn xung quanh. Đến giờ tui cũng chưa có điều kiện để sửa nên lên ở tạm với ông bà ngoại của cháu đã” - bà Khanh kể.
Đúng 12g trưa, bà Khanh dọn bữa cơm trưa. Chỉ có ba người trong ngôi nhà ọp ẹp nhưng bữa ăn cũng phải dọn thành hai mâm. Bà bưng một khay nhỏ cơm canh vào giường trong cho bà ngoại Tuấn. Xong rồi bà lại dọn một mâm khác ra chiếc bàn ở gian giữa để ông ngoại là ông Nguyễn Hồng Xuân ăn cùng. Bà ngoại Tuấn bị tai biến nằm liệt giường gần hai năm nay. Còn ông Xuân mới bị ngã gãy chân đang phải đi bằng nạng gỗ. Đang dở bữa cơm, bà Khanh chạy nhanh xuống gian nhà dưới nơi có chiếc tivi. Ông Xuân thấy vậy cũng vơ vội chiếc nạng lần theo từng bước. “Giờ này có chương trình thời sự buổi trưa. Phải coi thằng Tuấn nhà tui chiến đấu với Trung Quốc ra răng ngoài biển rồi” - ông Xuân vừa đi vừa nói.
| Báo Tuổi Trẻ đã gửi đến gia đình sáu chiến sĩ cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình những phần quà tặng là tấm lòng của bạn đọc từ khắp cả nước gom góp. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Đó là gia đình của sáu chiến sĩ thuộc hải đội 2 Cảnh sát biển vùng 2: Phan Tiến Dũng Tàu, Nguyễn Viết Thắng, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Bình Nguyên. |
Bà Khanh nói từ ngày con đi đến nay là gần nửa tháng. Chỉ có một lần con liên lạc về nhà là vào ngày 7-5 vừa rồi. Khi mới đi biển Tuấn không nói cho bà Khanh biết đi đâu, mà chỉ nói là đi công tác. Phải đến gần một tuần sau khi tàu 2012 bị tàu Trung Quốc đâm hỏng phải về lại đất liền sửa chữa, Tuấn mới gọi về cho mẹ biết nhiệm vụ đang làm. Từ ngày đó, mỗi ngày ba lần bà Khanh đều ngồi trước màn hình tivi để hóng tin con.
Rời gia đình bà Khanh, chúng tôi ngược vào huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tìm nhà anh Nguyễn Viết Thắng, thuộc tàu cảnh sát biển 2013. Thật trùng hợp khi mẹ anh Thắng, bà Phạm Thị Hường (70 tuổi), cũng đang ngồi hóng tin con trước tivi. Bà Hường nói con đi đã 14 năm nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy hồi hộp như thế này. Bà Hường bị tai biến, vợ con anh Thắng cũng ở nhà với mẹ nên đợt nghỉ lễ vừa rồi anh Thắng được về nghỉ phép mấy ngày. Ngày phép chưa hết thì đơn vị gọi gấp, anh Thắng lại phải vội vàng thu dọn hành lý vào lại đơn vị để ra gấp Hoàng Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
“Từ bữa con đi đến giờ không liên lạc được. Chỉ một lần bên đơn vị con có gọi báo tin là anh Thắng vẫn bình an và hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày còn lại cả nhà chỉ biết theo dõi trên tivi để nắm tình hình con. Có hôm truyền hình quay đến số hiệu tàu của con ngoài biển, cả nhà xúm sát vào tivi để nhìn cho rõ” - bà Hường tâm sự.
Ngày đi, vợ trở bệnh nặng
Ông Nguyễn Hữu Kỳ là bố của anh Nguyễn Quốc Huy, thuộc tàu cảnh sát biển 2016 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa những ngày qua. Ông nói thật lòng rất lo cho con. Nhưng ông nói với vợ rằng con đi làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước thì cũng chính là bảo vệ xóm làng này, và bảo vệ cuộc sống bình yên cho cha mẹ. Ông không phải nói chỉ để cho vợ an lòng mà ông luôn tin điều đó. Bởi ông đã từng là người lính.
Anh Huy năm nay 35 tuổi, là con đầu của ông Kỳ. Đến nay anh Huy cưới vợ được năm năm. Hai năm sau ngày cưới, vợ chồng anh Huy sinh con gái đầu lòng. Nửa năm trước vợ chồng anh Huy sinh thêm đứa thứ hai. Khi đưa vào bệnh viện sinh, chị Trần Thị Hòa, vợ anh, bất ngờ được bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm: chị bị ưng thư buồng trứng giai đoạn 2. Chị Hòa cố gồng mình sinh hạ con trai. Sau đó bốn ngày, anh Huy đưa vợ ra Bệnh viện K Hà Nội khám và điều trị. Con trai anh Huy mới được bốn ngày tuổi giao lại cho ông bà nội chăm nom. Bệnh tình của chị Hòa càng trở nặng.
“Mẹ chỉ nằm một chỗ. Sữa không có cho con bú vì phải tiêm hóa chất để hạn chế sự phát triển của bệnh. Hai vợ chồng tui nuôi cháu từng ngày từ đó tới nay bằng sữa ngoài, vừa phải chăm con dâu” - ông Kỳ kể. Bệnh của chị Hòa cứ mỗi tháng phải ra Hà Nội một lần để tiêm hóa chất. Những ngày đầu khi anh Huy còn ngày phép thì có thể đưa vợ đi. Đến khi hết phép, anh phải vào lại đơn vị. Chị Hòa phải đi Hà Nội một mình. “Vợ bệnh nặng. Con nhỏ dại. Nó (Huy) xách balô đi mà cứ ngoái lui nhìn...” - ông Kỳ nhớ lại.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi anh Huy cũng được về phép thăm con và chăm vợ. Được mấy ngày, vùng biển Tổ quốc bị xâm phạm, anh Huy lại phải tức tốc lên xe để ra biển. Ngày anh đi, vợ trở bệnh nặng, phải đi Hà Nội gấp. Lặng người một hồi lâu, anh ôm vợ ôm con vào lòng thật chặt rồi lặng lẽ xách balô vào đơn vị. “Dù không nói ra nhưng tui biết thấy cảnh nhà vậy nó (Huy) cũng xót lắm. Tui nói với con rằng cứ yên tâm đi lo cho đất nước. Việc ở nhà bố mẹ sẽ thay con...” - ông Kỳ bộc bạch.
Phóng to |
| Trao tiền hỗ trợ ngư dân Nguyễn Tấn Hải - Ảnh: T.Mai |
Hỗ trợ hai ngư dân bị thương 40 triệu đồng
Chiều 19-5, đại diện báo Tuổi Trẻ tại Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên và trao số tiền 40 triệu đồng chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho hai ngư dân Nguyễn Tấn Hải (xã Bình Châu, Bình Sơn) và Nguyễn Hiền Lê Anh (thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa) đi trên tàu QNg 90205 bị kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương rạng sáng 17-5 khi hành nghề tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mỗi người 20 triệu đồng.
TRẦN MAI

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận