18/09/2025 12:40 GMT+7

Có tiền mà không tiêu

Hôm nọ đi ăn sáng, chị bán hủ tiếu vỉa hè nói với Bút Bi rằng chị bán kiếm sống qua ngày, thiếu trước hụt sau. Nếu có vốn chị sẽ mở tiệm bán, nhưng chị nghèo đâu ai cho chị vay vốn.

Ông chủ shop áo quần ngồi ăn bên cạnh than shop dạo này khách ít lắm, lên mạng hết. Ông nói nếu ai đầu tư cho ông thì ông chuyển ngành hoặc làm ăn lớn liền, nhưng đâu có ai đầu tư.

Chị chủ công ty ngồi cũng bàn cũng nói nếu ngân hàng cho chị vay, chị mở cơ sở lớn hơn, cơ hội làm ăn dễ lên hơn, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người hơn. Nhưng dễ gì ai cho vay...

Bỗng có vị khách nói: Ủa, sao Nhà nước cấp vốn đầu tư công cả ngàn tỉ đồng cho các bộ, ngành và địa phương mà không giải ngân hết kìa, có nơi trả lại tiền, có nơi bị phê bình vì quá chậm.

Chị bán hủ tiếu, ông chủ shop, chị chủ công ty: Ngộ quá há, có tiền mà không tiêu hoặc không chịu tiêu. Ai không tiêu đưa tụi tui tiêu cho!

Có tiền mà không tiêu - Ảnh 1.Cô hồn sống

Ông thấy không, bây giờ cái gì cũng biến tướng, như vụ giật cô hồn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất