Phỏng vấn một ông trợ lý

- Chào ông, nghe ông nói rằng nghề làm trợ lý cho "lãnh đạo cấp cao" là rủi ro, nguy hiểm.

- Đúng đấy.

- Người ta thường nói nghề thợ mỏ, thợ điện, lính cứu hỏa, nhà báo... là nghề nguy hiểm. Còn ông làm bàn giấy cơ mà?

- Mấy nghề đó nguy hiểm khác, nghề của tớ khác.

- Có rủi ro kiểu như nghề... đánh máy không hở ông?

- Không, hai cái khác nhau.

- Cụ thể ra sao, xin ông cho biết?

- Ơ hay, tớ mà nói cụ thể ra thì nghĩa là lôi chuyện của lãnh đạo của tớ ra nói à?

- Thế ông biết nguy hiểm khi ông đang làm hay khi... bị lộ?

- Cậu hỏi khó quá sao tớ trả lời được.

- Vậy nguy hiểm là do ông làm việc minh bạch hay do... làm bậy ạ?

- Này, cậu cố hỏi khó tớ đấy hả?

- !!!

Phỏng vấn một ông trợ lý - Ảnh 1.Che cái còng

Mấy đồ vật không cái nào chịu để mấy tay quan tham nhũng mang theo ra tòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất