
Ông bạn nói không, thời nay đi du lịch mọi chuyện có công ty lo rồi.
Vậy ông ghi gì dài vậy?
Ông bạn đưa tờ giấy liệt kê:
- Ăn uống: Coi chừng thực phẩm quá đát, "Tào Tháo rượt".
- Kéo ghế nhà hàng quán xá: Coi giá, coi bill kỹ càng để không bị "chặt chém", coi chừng mấy con cua nặng chỉ vì dây buộc.
- Đi thăm thú: Coi chừng bị chèo kéo.
- Đi lại: Kẹt xe, trễ giờ phải kiên nhẫn, không được càm ràm "Biết kẹt vậy đừng đi cho rồi"…
Quá nhiều "coi chừng" kiểu "du lịch hành xác" năm nào cũng có, hy vọng lần này ông bạn đi về chỉ có vui chứ không than.
Ừ, hy vọng, hy vọng… Ông bạn lẩm nhẩm: Có hy vọng mới đi, đi vẫn phải coi chừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận