Nam Tào: Bẩm, do Ngọc Hoàng làm mưa to thường xuyên thành chuyện thường rồi, nơi nào cũng ngập, giờ hạ giới còn biết ta thán gì.
Bắc Đẩu: Bẩm, do buổi sáng Ngọc Hoàng đổ nóng điên người rồi, nên tối có mưa bà con thấy như "giải nhiệt", thấy mát nữa là.
Ngọc Hoàng thở dài: Vậy nên làm Ngọc Hoàng như ta nào có sướng sung gì. Ngập thì ông chống ngập chỉ lên nói do ta; bà con lúc thì than, lúc thì nói "giải nhiệt". Nóng thì bà con chỉ lên ta, còn ông làm nứt đường cũng nói do ta nên nứt.
Nam Tào, Bắc Đẩu: Bẩm, thương cho Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng: Ta chỉ lo là...
Nam Tào, Bắc Đẩu: Ngọc Hoàng là ông Trời, lo gì nữa?
Ngọc Hoàng: Có chứ. Ta lo kiểu vậy thì đến một lúc nào đó mọi việc ở hạ giới đều chỉ lên ta, nói do ông Trời, còn mấy "ông trời con" ở hạ giới không chịu trách nhiệm gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận