Tag: Có một Sài Gòn nghĩa tình

Người dân nhận gạo được ‘năn nỉ’ nhận thêm rau sạch, trứng, dầu ăn

TTO - Sau khi nhận gạo tại “ATM gạo”, người dân tại quận Thủ Đức, TP.HCM còn được các đoàn viên thanh niên “năn nỉ” nhận thêm trứng gà, dầu ăn, rau sạch tại quầy hàng giá 0 đồng kế bên.

8 năm nay, tôi vẫn đi tìm người phụ nữ tên Dung

TTO - Hơn 8 năm nay, tôi vẫn cố gắng đi tìm một người phụ nữ tên Dung (quê Quảng Ngãi), người đã cưu mang tôi và dìu từng bước khi tôi mới đặt chân lên đất Sài Gòn học tập mưu sinh. Con mong gặp lại cô trong ngày tân hôn của con.

Nhói tim với hai hình ảnh chiều giáp tết Sài Gòn

TTO - Giữa một Sài Gòn ngày chộn rộn, hai câu chuyện như khoảng lặng để mỗi người lắng lại một chút, suy ngẫm một chút giữa bộn bề toan lo ngày cuối năm.

Để người nước ngoài nhớ về 
một TP.HCM thân thiện

TTO - "Có nhiều người nước ngoài sau khi được giúp đỡ đã mua bánh, trái cây đến cảm ơn đội. Món quà tuy nhỏ nhưng anh em ai cũng thấy ấm lòng".

40 năm Sài Gòn mang tên Bác: Nhiều cơ hội cho người trẻ

TTO - TP.HCM không thiếu nhân tài, nhưng làm sao khơi gợi để mỗi người mang hết sức mình ra cống hiến thì không phải chuyện nói là làm được.

Tình người giữa phố chợ...

TT - Sài Gòn không phải là miền đất hứa nhưng là bến đậu “dễ thở” của bà con khắp mọi miền đất nước. Sài Gòn sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm trong mình những số phận phiêu bạt...

Có một Sài Gòn nghĩa tình - Kỳ 5: Bà Chung “lá chắn”

TT - “Cướp! Cướp!”. Tiếng tri hô đến lạc giọng của bà già bán vé số...

Có một Sài Gòn nghĩa tình - 4: Bếp cơm nghĩa tình Bình Trưng Đông

TT - Các ngày thứ ba, năm, bảy hằng tuần, dù đi bán vé số ở đâu Khánh cũng canh giờ trưa mà đi bộ về tòa nhà ban điều hành khu phố 5 (phường Bình Trị Đông, quận 2, TP.HCM)...

Có một Sài Gòn nghĩa tình - Kỳ 3: Tổng đài của Tuấn “Mẹc”

TT - “Hãy luôn chia sẻ tất cả với những người bạn của mình. Chia sẻ để yêu thương không cần điều kiện, chia sẻ để khi cho đi không cần lý do và để khi quan tâm không cần biết ơn. Hãy gọi cho tôi để chúng ta cùng nhau chia sẻ...”.

Ở nơi tối lửa tắt đèn có nhau

TT - Khu phố 3, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) hơn ba năm nay dường như chẳng còn cảnh “đèn nhà ai nấy rạng”, bởi bà con trong khu phố luôn chú ý giúp đỡ người khó khổ hơn mình.