
Thanh Bình trên đường chinh phục đỉnh Everest ở Nepal - Ảnh: NVCC
Đồng thời, cô cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Lhotse "láng giềng" của Everest.
Vượt qua bao gian nan, trắc trở kể từ chuyến leo Everest chưa thành công hồi tháng 4-2023, chị Nguyễn Thanh Bình chính thức trở thành người phụ nữ Việt Nam thứ hai đứng trên đỉnh nóc nhà thế giới Everest, sau nữ luật sư Celine Thanh Nhã (TP.HCM). Chị vừa trở về Việt Nam an toàn ngày 28-5.
Kỳ tích đáng nể phục
Trong đợt leo núi mùa xuân ở Himalayas năm nay, nhà leo núi Nguyễn Thanh Bình là một trong hai người Việt mới nhất chính thức ghi tên mình vào danh sách những người chinh phục thành công ngọn núi cao nhất thế giới Everest.
Chung chuyến đi lịch sử với chị Bình là bác sĩ Ngô Hải Sơn (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội). Họ lên đỉnh Everest vào lúc 2 giờ 39 phút rạng sáng ngày 20-5 cùng nhóm hướng dẫn viên bản địa là Nima Sherpa, Lankaram Tamang và Santaman Tamang.
Kế đó, chị Thanh Bình và bác sĩ Hải Sơn tiếp tục cùng leo lên đỉnh Lhotse (8.516m) thành công vào lúc hơn 6 giờ sáng ngày 21-5. Cả hai trở thành những người Việt đầu tiên lập thành tích chinh phục liên hoàn hai đỉnh Everest và Lhotse chỉ trong vòng vỏn vẹn 27 tiếng đồng hồ.
Chung đợt lên đỉnh với họ là hai nhà leo núi Rafal Janusz Skrzypiec (Ba Lan), Olena Karlova (Ukraina) và 5 hướng dẫn viên Nepal. "Một kỳ tích giành được sự kính trọng lớn trong cộng đồng leo núi thế giới" - đơn vị Satori Adventures đảm nhiệm hướng dẫn và hậu cần cho chuyến leo núi này khẳng định.
"Xin được gửi lời chúc mừng và sự khâm phục sâu sắc đến chị Thanh Bình khi đã bứt tốc liên tục qua Vùng Tử thần (Death Zone) để chinh phục được hai đỉnh núi chỉ trong hơn một ngày là một kỳ tích về thể lực, bản lĩnh và năng lực thích nghi độ cao cấp tốc.
Thành tích này đưa chị đứng ngang hàng với các vận động viên leo núi quốc tế" - VietSummit, đơn vị lữ hành Việt Nam đồng hành trực tiếp với chuyến đi leo núi lịch sử của chị Thanh Bình, chia sẻ.
Trước đó, chị Thanh Bình trải qua quá trình khổ luyện đào tạo bài bản và khắt khe cùng VietSummit để hiện thực hóa "giấc mơ tuyết sơn" một cách an toàn và rực rỡ.
Tham gia bộ môn leo núi mạo hiểm (mountaineering) khoảng 5 năm, chị Thanh Bình tiết lộ: "Sau hành trình Everest năm 2023 buộc phải dừng chân giữa chừng tại Trại nền - Camp 3 và từ bỏ việc đi tiếp lên đỉnh, tôi từng có một khoảng lặng dài như để trốn tránh, cố tình lãng quên, cất giấu đi tất cả mọi việc về núi".

Chị Thanh Bình (bên phải) cùng cờ Tổ quốc trên đỉnh Everest rạng sáng ngày 20-5
Tìm lại đam mê sau sóng gió
Nhớ lại chuyến leo Everest lần đầu vào mùa xuân năm 2023 đi cùng nhà leo núi - huấn luyện viên Phan Thanh Nhiên (một trong ba người Việt đầu tiên chinh phục đỉnh Everest năm 2008), khi leo tới Camp 2, chị Thanh Bình nhận được hung tin người bố qua đời khiến phải từ bỏ hành trình quay về Việt Nam chịu tang cha.
Sau đó Thanh Bình trở lại Nepal, được ông Kipa Sherpa động viên tiếp tục chinh phục Everest và leo tới Camp 3. Đáng tiếc họ không thể đi tiếp do thời tiết xấu, bão tuyết lớn nên phải trở xuống núi.
Vượt qua rất nhiều tâm lý khó khăn, tìm nguồn vui sống thông qua những công tác thiện nguyện, sáng lập trung tâm dạy vẽ cho trẻ em ở Hà Nội, chị Thanh Bình bày tỏ: "Rất vui! Cuộc đời tôi chưa từng nghĩ có ngày đi dạy trẻ.
Ở những lát cắt trong đời, không ít lần tôi đã tự hỏi mình muốn trở thành con người như thế nào nhất? Càng đi xa ra ngoài thế giới rộng lớn bao la, càng vượt qua nhiều thử thách, tôi mới càng thấm thía một điều rằng: mỗi một bản thể được sinh ra trong cuộc đời này đều là một tồn tại độc lập, duy nhất.
Tôi không mong thay đổi cả thế giới, nhưng tôi hy vọng có thể làm đẹp thêm một phần nhỏ trong cuộc đời của những người xung quanh mình".
"Giữa lưng chừng cuộc đời, giữa những chênh vênh và nhàm chán, tôi vẫn giữ cho mình một niềm đam mê bất tận" - nữ họa sĩ và giáo viên dạy vẽ dần tìm lại niềm đam mê leo núi. Chị Bình bộc bạch: "
Tôi không cần mình phải hoàn hảo, tôi chỉ mong rằng trái tim mình sẽ luôn chân thành, không bị chai sạn bởi những vết đau của cuộc sống. Tôi muốn mình luôn giữ được sự kiên định và bản lĩnh, đủ sức đối mặt và vượt qua những sóng gió. Mỗi lần vấp ngã sẽ là một lần tôi học cách đứng lên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn".
Leo núi học bao dung và yêu thương
Tháng 11-2024, chị Thanh Bình quay lại Nepal và trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh núi Ama Dablam cao 6.812m trên dãy Himalayas, tiếp nối hành trình tìm lại sự tự tin lẫn sự phù hợp về thể lực với môn thể thao mạo hiểm như leo núi.
Khi được hỏi gia đình, người thân có ủng hộ không, chị Thanh Bình dí dỏm: "Ủng hộ thật lòng thì không, nhưng vấn đề là không ai cản tôi được" (cười).
Nhìn lại hành trình từ bỏ rồi chinh phục thành công Everest và hơn thế nữa, chị Thanh Bình cho biết mình đã trải qua bao lần "yếu đuối, sợ hãi, kiệt sức, rét buốt, những phút giây cơ thể gần như gục ngã" song đã học được cách "dịu dàng với mọi chuyện".
Kể với Tuổi Trẻ kỷ niệm nhớ đời về chuyến chinh phục hai đỉnh Everest và Lhotse mới đây, chị Thanh Bình cho biết gặp trở ngại lớn bất ngờ giữa hành trình là vô tình bị bỏng nước sôi ngay ở cẳng chân trái.
May mắn có bác sĩ Hải Sơn đồng hành giúp băng bó vết thương không bị nhiễm trùng nặng. "Dù rất đau rát, song tôi luôn tự nhủ bản thân là sẽ hoàn thành nốt chặng đường còn dang dở. Khi bước chân tới đỉnh Everest, tôi òa khóc nức nở và ngước lên trời cao tạ ơn người bố đã phù hộ cho mình" - chị Bình xúc động cho biết.
Giữa hành trình vượt qua sông băng và tuyết lạnh để chinh phục Everest, người phụ nữ Việt Nam tìm thấy sự ấm áp của sự bao dung dành cho niềm đam mê cháy bỏng của mình:
"Núi dạy tôi những bài học về sự kiên nhẫn, về sự khiêm nhường, về sức mạnh nội tại và về giá trị thực sự của cuộc sống. Trong thế giới đầy biến động và đôi khi u ám này, có thể chỉ một ánh nắng nhỏ cũng sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui và hy vọng".
"Tôi mong mình sẽ luôn biết cách lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu người khác, bởi tôi tin rằng thế giới cần nhiều hơn những con người biết san sẻ yêu thương" - người phụ nữ Việt Nam thứ hai chinh phục Everest bày tỏ.

Hai nhà leo núi Việt Nam Thanh Bình (trái) và Ngô Hải Sơn trên đỉnh núi Lhotse cao 8.516m
Chị Nguyễn Thanh Bình là thạc sĩ quản trị kinh doanh, có hai bằng đại học luật và kinh tế đối ngoại. Chị rèn sức khỏe bằng cách chạy cự ly marathon, từng hoàn thành cự ly chạy 50km tại Vietnam Ultra Marathon 2024.
Chị đã chinh phục ngọn núi cao nhất Australia là Kosciuszko (cao 2.228m); nóc nhà châu Phi Kilimanjaro (Tanzania, cao 5.895m); các đỉnh núi trên dãy Himalayas như Lobuche (cao 6.119m), đỉnh Nagarjuna (cao 5.050m), Kala Patthar (cao 5.550m)...
Năm 2025, chị Thanh Bình ra mắt tác phẩm du ký/tự truyện Đỉnh tuyết (NXB Văn học) dày 404 trang với những bức tranh minh họa do chính chị vẽ, thuật lại hành trình đến với bộ môn leo núi và khát vọng chinh phục đỉnh Everest - "biểu tượng của ước mơ và lòng can đảm".
Leo núi đối với chị Thanh Bình là "câu chuyện của nghị lực, khát vọng, sự chữa lành, là hành trình khám phá và trưởng thành sâu sắc". Đỉnh tuyết là cuốn sách dành cho những bạn trẻ yêu thích phiêu lưu, mong muốn tìm lại sức mạnh nội tâm và niềm đam mê sống mãnh liệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận