Tag: cô giáo dạy văn

Cô dạy tôi vượt qua những mặc cảm

Tôi học tự nhiên nhưng lại muốn thi học sinh giỏi môn Văn nhưng trước đó thi lần nào cũng rớt.

Dạy học trò từ lòng chân thành

TTO - Gia đình có truyền thống giáo dục, mẹ là giáo viên môn văn cấp 2 nhưng cô Nguyễn Thị Phương Bắc lại nuôi dưỡng cho mình ước mơ theo ngành luật. Tuy nhiên, cuối cùng "chỉ vì gần nhà" mà cô lại chọn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM để thi và theo học.

Tôi đeo đuổi giấc mơ thành cô giáo

TTO - Tôi quyết định chọn thi vào trường sư phạm mặc cho ba lo lắng, sợ con gái khổ vì người ta thường bảo "giáo viên nghèo lắm, suốt đời chỉ nước mắm chấm dưa cải!...".

Nếu không có cô, em vẫn chỉ là cô trò nhỏ nhút nhát

TTO - Ngày đó tôi là một cô bé nhút nhát, hay bị các bạn bắt nạt và trêu đùa. Nếu không có cô, có lẽ tôi mãi là cô bé nhút nhát thuở nào.

Cô giáo bị trường cho nghỉ việc vì sinh dày thua kiện

TTO - Do tuyên hợp đồng mà trường Phạm Văn Đồng ký với cô Hồ Thị Hằng là vô hiệu nên tòa đã bác yêu cầu của cô Hằng đề nghị trường này nhận lại làm việc.

Tòa xác định hiệu trưởng cũ không còn là bị đơn

TT - Ngày 10-3, cô Hồ Thị Hằng (nhân vật trong bài “Bị nghỉ dạy vì sinh dày” - Tuổi Trẻ 13-10-2015) cho biết TAND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) có triệu tập cô và ông Nguyễn Đình Long.

Bị nghỉ dạy vì... sinh dày

TT - Đó là trường hợp của cô giáo dạy văn Hồ Thị Hằng (30 tuổi, ở thôn Đắc Nhơn 3, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).