Câu chuyện này có làm giật mình các bác cán bộ xứ ta khoái xài sang chăng?
- Làm gì phải giật mình?! Nghe chuyện xứ Nhật, có người cười khẩy: ai bảo thích chơi sang còn dùng tiền công cho nó lòi ra! Sang đây tớ chỉ cho vài chiêu...
- Không xài tiền nhà nước, chẳng lẽ lấy tiền túi à? Đừng nói là về nhà xin tiền vợ nha...
- Chơi xe sang, nhậu rượu xịn mà bằng tiền nhà cho anh em cười là... khùng à! Xe sang thì có thằng đệ thương tình... cho mượn.
Còn rượu xịn, chuyện nhỏ này, tả hữu xung quanh cứ gọi là tranh nhau xin được trả tiền. Chuyện làm thế nào để anh em đệ tử lo đủ đầy như thế thì tùy vào... trình độ làm sếp!
- Nghe xong thiệt là... sáng ra. Vậy thì làm gì phải giật mình lo tới chuyện xin lỗi dân với xin giảm lương như ông thị trưởng xứ Nhật?
- Cứ yên tâm ngủ khỏe! Lỡ có bị dân phát hiện chơi xe sang thì xoa tay: xe mượn. Mượn thì trả, vậy thôi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận