09/06/2016 08:00 GMT+7

Hài hòa... hài hước!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sáng nay làm việc với lãnh đạo thành phố, khi được hỏi cớ gì mà nhiều con đường ở Sài Gòn nâng vượt mặt nhà dân khiến nơi thụt xuống như cái hang, nơi chênh vênh như trên đồi, ông giám đốc lĩnh vực này đưa ra một khái niệm mới keng, đó là “hài hòa cao độ”!

- Vậy nơi chìm trong nước, nơi chênh vênh trên cao, cộng lại chia đôi là bình yên vô sự, là... hài hòa không ngập?

- Chớ sao!

- Hay đa! Vậy mấy con đường từ Nam chí Bắc vừa làm xong nơi trồi nơi lún, cái đó gọi là...

- Hài hòa trồi - lún!

- Có những công trình bêtông cốt tre, có những trụ điện bêtông đất nện. Cái đó gọi là...

- Hài hòa vật liệu!

- Có nơi niềm nở đón tiếp công dân, có nơi hoạnh họe vòi vĩnh doanh nghiệp. Cái đó gọi là...

- Hài hòa thái độ!

- Nhiều cán bộ thanh liêm tận tâm tận lực phục vụ nhân dân, nhưng cũng có không ít cán bộ đục khoét vơ vét, vinh thân phì gia, phè phỡn như ông vua con. Cái đó kêu là...

- Hài hòa công vụ!

- Chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy việc; chuyện đút lót, tham nhũng, hối lộ, đục khoét; chuyện nợ nần lút đầu lút cổ; chuyện tỉnh nghèo quan xài xe sang; chuyện xây dựng nông thôn mới mà vung tay quá trán... Cái đó kêu là hài hòa gì?

[poll width="400px" height="230px"]225[/poll]

- Hài hòa hài hước!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên