Dịch... mắc cỡ

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ở tỉnh nọ, có một ông quan vừa quyết định bán đi tất cả các xe siêu sang mang biển xanh và lấy tiền ấy đi trao tặng hết cho người nghèo.

Báo chí đổ xô về phỏng vấn vì sao ông lại làm như vậy, thì ông trả lời:

“Biết làm như thế là không đúng quy trình, có thể bị kỷ luật, nhưng thấy người nghèo mình còn nhiều quá, sống khổ quá, tôi không còn lựa chọn nào khác. Và trong tình thế đó, ai ở vị trí của tôi cũng sẽ hành động như thế thôi”.

Rồi ở tỉnh kia, có một ông cũng quyết định dừng hết mọi công trình chưa thật cần thiết để lấy tiền đó đi xây trường học, bệnh viện, trao học bổng cho học sinh nghèo...

Báo chí cũng đổ xô đến hỏi động cơ nào 
khiến ông làm như thế, và ông thủng thẳng trả lời: “Dân mình còn khổ nhiều quá, và tôi nghĩ trong tình thế đó ai ở vị trí của tôi cũng hành động như tôi thôi”.

Và được biết, chuyện lạ này đang lây lan một cách nhanh chóng trên cả nước.

Nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện đó là một cơn dịch lây lan từ câu chuyện của anh Nguyễn Khánh Trường - người đã cứu nhiều nạn nhân trong vụ lật tàu trên sông Hàn, khi anh nói: “Biết là rất nguy hiểm khi lao xuống sông cứu người trong đêm tối nhưng lúc đó em không còn lựa chọn nào khác. Và trong tình thế đó ai ở vị trí của em cũng sẽ hành động như em thôi”.

Các nhà nghiên cứu gọi đó là dịch... mắc cỡ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất