Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM?

Triển lãm trại sáng tác 2026 và sáng tác mới giới thiệu 403 tác phẩm của 335 tác giả qua nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, đồ họa và nghệ thuật sắp đặt.

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 1.

Du khách thưởng lãm tranh tại triển lãm trại sáng tác 2026 và sáng tác mới - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 25-8, Hội Mỹ thuật TP.HCM khai mạc triển lãm trại sáng tác 2026 và sáng tác mới tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25-8 đến 3-9 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Gốm, sơn mài là điểm sáng, điêu khắc giảm số lượng

Họa sĩ Siu Quý - Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật TP.HCM - cho biết năm nay hội thẩm định 868 tác phẩm của 583 tác giả để chọn ra 403 tác phẩm đưa vào triển lãm.

Trong đó, có 249 tranh, tượng, gốm của 203 họa sĩ là hội viên; 154 tác phẩm của 132 tác giả chưa là hội viên. Triển lãm là kết tinh từ những tâm huyết sáng tạo không mệt mỏi của đội ngũ các nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà thiết kế và các nhà lý luận phê bình mỹ thuật. 

Theo nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội Mỹ thuật TP.HCM - hội trao tặng giải thưởng cho 37 tác phẩm của họa sĩ hội viên chính thức, trong đó 10 tác phẩm đoạt giải A, 12 tác phẩm đoạt giải B, 15 tác phẩm đoạt giải C. Bên cạnh đó, hội trao tặng thêm 15 giải đồng hạng dành riêng cho tác giả chưa phải là hội viên. 

Đáng chú ý, số lượng tác phẩm gửi về năm nay tăng so với năm 2025 dù trong bối cảnh hoạt động sáng tác gặp không ít khó khăn về kinh phí, trang thiết bị và điều kiện tổ chức.

“Các tác phẩm năm nay phản ánh khá đa dạng đời sống, tình yêu gia đình, con người và những trăn trở xã hội. Nhiều tác phẩm có kích thước lớn, chất liệu và phong cách phong phú”, ông Nguyễn Xuân Tiên nói.

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 2.

Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, hội chú trọng đổi mới tư duy tổ chức hoạt động chuyên môn, đa dạng hóa nhân sự tham gia sáng tác, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn kinh phí, chuyển dịch pháp nhân của hội, thành lập các trung tâm sáng tạo và thực hành mỹ thuật. 

Đặc biệt, trong điều lệ được thông qua ở nhiệm kỳ mới này, hội đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở pháp lý để thành lập các trung tâm sáng tạo và thực hành mỹ thuật".

Gốm men Nhà dê gây chú ý

Trong số các tác phẩm trưng bày, đề tài lịch sử được nhiều người quan tâm. Họa sĩ Thanh Tùng vừa có chuyến thực tế sáng tác tại Côn Đảo. Chị chọn đưa hình ảnh chòi canh, lính gác và phòng giam tại di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo vào tranh. Về gam màu, chị sử dụng màu sắc tươi sáng, thể hiện khát vọng tự do.

"Tuy bị giam cầm trong ngục tối nhưng các tù nhân vẫn luôn hướng về bầu trời tự do. Qua khung cửa hẹp, mầm cây vẫn vươn xanh, cánh chim vẫn bay lượn như biểu tượng cho sự giải thoát và một tương lai xán lạn”, họa sĩ Thanh Tùng nói với Tuổi Trẻ.

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 3.

Tác giả Thanh Tùng với Trầm tích ký ức Côn Đảo - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 4.

Nguyễn Trí Minh Thư bên tác phẩm Nhà dê - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nhà dê của Nguyễn Trí Minh Thư là một trong những tác phẩm nhận giải A. Đáng chú ý là hình tượng những chú dê được tạo hình dựa trên phom dáng, thần thái từ chú chó nuôi ở nhà. Đây cũng là hướng sáng tác được Minh Thư theo đuổi từ trước, với tình yêu dành cho động vật.

Minh Thư chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Xuất phát từ tình yêu động vật, mình có thể biến tấu và đưa hình ảnh các loài vật vào bất cứ hình dạng, phong cách tạo hình nào mà bản thân cảm thấy hứng thú”.

Họa sĩ Phúc An đưa những hình ảnh rất quen thuộc của miền Tây vào tranh tĩnh vật như vú sữa Lò Rèn, nón lá, khăn rằn và ghế đẩu.

Những vật dụng bình dị này không chỉ gợi nhớ miền quê mà còn gửi gắm thông điệp về người phụ nữ chịu thương chịu khó. Triển lãm cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn đề tài và ngôn ngữ tạo hình của nghệ sĩ TP.HCM.

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 5.

Tác giả Phúc An bên tranh Vú sữa trưng bày tại triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 6.

Một góc trong không gian triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 7.

Ký ức Côn Đảo của tác giả Hồ Văn Hưng

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 8.

Tranh “Mồi” của tác giả Nguyễn Trí Minh Tuyết đoạt giải A

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 9.

Tranh "Chiếc khăn voan” của tác giả Nguyễn Quốc Nam đoạt giải A

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 10.

Gốm “Vọng ngàn” của tác giả Ngô Trọng Văn đoạt giải A

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 11.

Gốm “Nhà dê” của tác giả Nguyễn Trí Minh Thư đoạt giải A

Có gì lạ trong trại sáng tác 2026 của Hội Mỹ thuật TP.HCM? - Ảnh 12.Lập Trung tâm sáng tạo và thực hiện mỹ thuật TP.HCM

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Ban Chấp hành gồm 13 thành viên, trong đó nhà điêu khắc Trần Thanh Nam giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất