
Khán giả đổ vào sân lúc 16h20 để gửi xe và tìm chỗ ngồi sớm - Ảnh: QUANG THỊNH
Chiều 9-10, công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nepal hoàn tất. Từ 15h, lực lượng an ninh đã được triển khai hơn 4 tiếng rưỡi.
Lác đác cổ động viên có mặt gần sân vận động Bình Dương để uống cà phê, nghỉ ngơi trước khi vào sân. Đông đảo nhất vẫn là lực lượng bán vé "chợ đen" bên ngoài mặt đường 30-4.
Khoảng 16h, nhiều khán giả bắt đầu tập trung đông ở cổng phụ sân nhưng cổng chưa được mở. Khán giả phải chờ người của ban tổ chức sân đi kiếm người cầm chìa khóa để mở mới được vào.
Không có quá đông khán giả đến sớm. Trận đấu diễn ra vào ngày giữa tuần. Không khí không thực sự sôi động. Bên trong khuôn viên sân, một số gian hàng bắt đầu có khách ghé thăm.
Âm thanh quen thuộc từ những chiếc kèn nhựa Vuvuzela vang lên. Nhiều khán giả chấp nhận bỏ 50.000 đồng đến 100.000 đồng để có dụng cụ cổ động ồn ào.
Khoảng 17h45, đội tuyển Việt Nam và tuyển Nepal lần lượt đến sân. Một số cầu thủ tuyển Việt Nam xuống xe với chiếc tai nghe, loại bịt tai và nhét tai nên không nghe tiếng CĐV gọi tên.
Thành viên đội tuyển Nepal khá "bí ẩn". Gần như không có cầu thủ nào đáng chú ý, ngoại trừ việc HLV Matt Ross tiết lộ phần lớn tuyển thủ Nepal đang thất nghiệp.
Đến 18h45, khán giả mới chỉ đến khoảng 1/3 số lượng so với sức chứa 18.250 chỗ ngồi của sân Bình Dương. Càng sát giờ bóng lăn, khán giả càng đổ vào sân đông hơn.

Bảo vệ sân mở cổng cho khán giả vào sân - Ảnh: QUANG THỊNH

Hai cha con đi tìm chỗ ngồi trong khuôn viên sân Bình Dương - Ảnh: QUANG THỊNH

Kèn Vuvuzela bằng nhựa được bán phía bên trong sân - Ảnh: QUANG THỊNH

Anh Duyên (46 tuổi, ngụ Củ Chi) với chiếc áo "của nhà làm được" - Ảnh: QUANG THỊNH

Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính trong ngày trở lại tuyển Việt Nam - Ảnh: QUANG THỊNH

Cầu thủ Nepal lần đầu đến thi đấu ở sân Bình Dương - Ảnh: QUANG THỊNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận