Tag: Clenbuterol

Chỉ thanh tra việc xài chất tạo nạc khi nghi lạm dụng

TTO - Đây là thông tin từ báo cáo mới nhất của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

2014 và 2015, Bộ Y tế cho nhập 9100kg salbutamol

TTO - Ngày 24-3, Bộ Y tế có thông cáo cho rằng 2 năm 2014-2015, Bộ này, mà cụ thể là Cục Quản lý Dược “chỉ” cho nhập gần 9100 kg salbutamol, cụ thể là 3876 kg năm 2014 và 5215 kg năm 2015.

​Dừng nhập khẩu chất "tạo nạc" trong thịt heo

Salbutamol và Clenbuterol được biết là các nguyên liệu sản xuất thuốc đang bị sử dụng sai mục đích trong chăn nuôi (để tạo nạc).

Phải truy tìm chất cấm trong 
chăn nuôi như tìm ma túy

TT - Thời gian qua VN đã nhập khẩu 68 tấn chất clenbuterol để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, không loại trừ một phần lớn còn lại đã bị tuồn ra ngoài để sử dụng trong chăn nuôi.

Thuốc, thịt nhiễm chất cấm ở Trung Quốc

TT - Vụ vỏ thuốc làm từ chất gelatin công nghiệp gây ung thư còn đang nóng hổi thì người dân Trung Quốc lại phập phồng lo sợ trước nguy cơ thịt đỏ nhiễm chất tạo nạc clenbuterol độc hại.

Kinh doanh, sử dụng chất cấm: phải xử lý hình sự!

TT - Nếu không xử phạt nghiêm khắc hơn, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có lẽ sẽ chỉ tạm lắng trong một thời gian ngắn rồi có khả năng bùng phát trở lại như những lần trước.

Làm rõ nguồn gốc chất tạo nạc

TT - Ngày 12-4, chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Minh Nhạn đã có văn bản gửi báo Tuổi Trẻ trả lời nghi vấn Bộ NN&PTNT cho nhập chất cấm (Tuổi Trẻ 11-4).

Mở rộng điều tra vụ chất tạo nạc

TT - Chiều 7-4, thượng tá Đặng Văn Tốt - phó trưởng Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an đã trao đổi về vụ 1,4 tấn sản phẩm bổ sung chứa chất tạo nạc tại Cty TNHH Hồng Triển

Truy ra đầu mối chất tạo nạc

TT - 1,4 tấn sản phẩm bổ sung dùng trong chăn nuôi chứa chất tạo nạc của Trung Quốc đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện tại kho của một công ty ở TP.HCM, từ đây phân phối đi các tỉnh.

Món độc

TT - Ông giáo sư Nguyễn Lân Dũng vừa rồi trả lời nhà báo có nói một câu dân tình chịu quá trời: ”Dân ăn gì cũng sợ”. Ăn thịt heo sợ chất tạo nạc; ăn rau tươi, trái cây thì sợ thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản; ăn phở thì sợ phọc - môn; ăn chả ăn nem coi chừng hàn the... Phải chi mấy ông quản lý nhà nước ở lĩnh vực này mà biết nhận thức như ông giáo sư, biết nói thẳng, nói thật như vậy thì đỡ biết mấy!