03/04/2012 09:08 GMT+7

Món độc

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông giáo sư Nguyễn Lân Dũng vừa rồi trả lời nhà báo có nói một câu dân tình chịu quá trời: ”Dân ăn gì cũng sợ”. Ăn thịt heo sợ chất tạo nạc; ăn rau tươi, trái cây thì sợ thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản; ăn phở thì sợ phọc - môn; ăn chả ăn nem coi chừng hàn the... Phải chi mấy ông quản lý nhà nước ở lĩnh vực này mà biết nhận thức như ông giáo sư, biết nói thẳng, nói thật như vậy thì đỡ biết mấy!

- Có vị lãnh đạo trong ngành y tế đã từng khuyên người dân cách ăn uống an toàn rồi là gì...

- Khuyên sao?

- Rằng “ăn chi cái thứ thực phẩm không an toàn”, ý nói kẻ khôn ngoan phải biết lựa đồ sạch mà ăn. Còn ăn đồ độc thì... ráng chịu!

- Trời đất, nói gì nghe... lộn ruột vậy cà? Bộ người nghèo thắt lưng buộc bụng, không rủng rỉnh túi tiền, chấp nhận phải ăn thực phẩm loại cấp ba, cấp bốn đều là dân ngu hết sao? Mà nè, tui chỉ ông có một món ăn còn “độc” hơn!

- Ăn gì?

- Ăn... hối lộ, ăn của dân!

- Bộ muốn chết hả? Ăn cái thứ đó, làm chuyện vô đạo càng chết nhanh nghe cha nội!

- Vậy mà người ta vẫn ăn đấy thôi, đứa trước vào tù đứa sau vẫn ăn, thấy không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên