
Đại diện các cơ quan: Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn Cần Thơ tại lễ tiễn "Chuyến xe nghĩa tình" khởi hành - Ảnh: KIM XUÂN
Khi chứng kiến những đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10 (Bualoi), nhiều gia đình mất người thân, mất nhà cửa, nhiều vùng ngập lụt bị cô lập bà con thiếu ăn, thiếu mặc..., người dân miền Tây nói chung và người Cần Thơ nói riêng mong muốn được góp chút tấm lòng.
Khi chương trình "Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão lũ" được Ban Thường vụ Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động và Hội Sinh viên Việt Nam TP Cần Thơ phát động, ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà hảo tâm. Từ những doanh nghiệp sản xuất, đến những người lao động bình thường đã đến góp từng thùng mì, bao gạo với tinh thần "tương thân, tương ái"...

Các lực lượng tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên xe - Ảnh: KIM XUÂN
Phát động từ ngày 6 đến 10-10, chương trình đã nhận được sự đóng góp, đồng hành của nhiều lực lượng thanh niên tình nguyện thuộc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, Trường cao đẳng Y tế Cần Thơ.
Có mặt tại lễ tiễn "Chuyến xe nghĩa tình" khởi hành, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ - đã thăm hỏi động viên lực lượng tình nguyện viên. Đồng thời gửi lời chia sẻ, cảm ơn người dân Cần Thơ đã nhiệt tình tham gia đóng góp và nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà chương trình mang lại cho đồng bào vùng chịu ảnh hưởng bão lũ.
Chuyến xe khởi hành mang theo khoảng 20 tấn hàng hóa, 4 máy thở oxy y tế và nhiều vật dụng y tế, trong đó hơn 19 tấn nhu yếu phẩm, bao gồm: 7,5 tấn gạo, 511 thùng mì, 338 thùng sữa, thuốc và nhiều vật dụng khác như áo phao...
Ngoài ra chương trình còn quyên góp và đóng gói hàng nghìn cuốn tập, dụng cụ học tập, ba lô, quần áo và giày dép mới dành tặng cho các em nhỏ vùng bão lũ.
Tham gia đóng góp cho chương trình, chị Trang - chủ một cơ sở nước mắm truyền thống tại TP Cần Thơ - chia sẻ những ngày qua thông qua báo, đài nhìn thấy bà con oằn mình chống chọi với bão lũ, thấy thương lắm. Nên ngay khi thấy phát động, chúng tôi đã nhờ chuyển đến "Chuyến xe nghĩa tình" 2.000 chai nước mắm, mong muốn góp phần làm bữa cơm vùng bão lũ thêm hương vị.

Hàng ngàn chai nước mắm được vận chuyển đến ủng hộ cho "Chuyến xe nghĩa tình" tại TP Cần Thơ - Ảnh: T.L.
Toàn bộ số hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng xe tải từ Cần Thơ đến Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, vượt hàng trăm cây số để kịp thời đến tay người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Anh Nguyễn Tây Du - Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ - cho biết chương trình mong muốn góp sức san sẻ, đồng hành và tiếp thêm động lực cùng đồng bào đang chịu mất mát đau thương ở vùng bị bão lũ. Nhờ sự ủng hộ cả về sức người, sức của từ các nhà hảo tâm và các bạn tình nguyện viên, chương trình đã có thể hoàn thành kế hoạch theo đúng dự tính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận