25/11/2018 11:07 GMT+7

Chuyện thường ngày: Đề xuất sốc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thấy bà bộ trưởng y tế trình bày Luật phòng chống tác hại của rượu bia, tôi thấy sao ấy!

- Sao là sao?

- Cũng lại là kiểm soát quảng cáo và khuyến mãi, tuyên truyền tác hại... Cái thứ tê tê, say say bao đời khuyên can đâu phải ai cũng nghe. Đánh thuế cao còn chưa ngán nữa là...

- Bà bộ trưởng lo sức khỏe cho chúng ta, nhưng đụng đến giới sản xuất họ kêu đã đóng thuế. Còn hạn chế mở quán nhậu, đụng đến số đông, càng khó. Dân nhậu hằng hà sa số, mà lẽ phải thuộc về số đông mà.

- Thử làm như tôi đề xuất: nhậu say gây mất trật tự hoặc lái xe, bị bắt quả tang, phạt dọn vệ sinh đường phố nơi ăn nhậu 1 tuần; bị bắt lần 2, nhốt tù 1 tháng hoặc tịch thu bằng lái xe; bị bắt lần 3 nhốt tù 3 tháng, nếu lái xe khi có men bia rượu, tịch thu xe. Bảo đảm dân nhậu phải lượn lờ tám chục vòng mới dám rẽ vào quán nhậu.

- Đề xuất thật sốc. Nhưng đây đâu phải xứ Hồi giáo. Ông có nhầm không? Người ta chỉ làm luật hạn chế tác hại của rượu bia, đâu có làm luật cấm rượu bia đâu. Quy định như ông đề xuất khác gì cấm rượu bia...

- Té ra là vậy, chỉ phòng chống tác hại thôi mà! Vậy thì phòng chống muôn đời, còn gì để nói, uống thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên