13/05/2021 11:00 GMT+7

Chuyện chửi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Gọi thánh chửi là sai nha! Phải gọi khác!

- Mấy ngày qua có anh nọ lên Du Tuýp tố người này, chửi người kia. Rồi mấy người kia lên tiếng, nói qua nói lại. Ồn ào lắm, ông có xem không?

- Thôi, thời Cô vít khó khăn, tui tối mặt tối mày lo ngày ba bữa cơm còn không có đủ, thời gian đâu quan tâm chuyện chửi ông ơi!

- Thì cũng phải bắt tren theo mọi người chớ. Mà sao chửi dữ vậy kìa?

- Kệ họ ông ơi, trong rất nhiều người từ tốn thì cũng có người chửi chứ. Bình thường thôi.

- Bình thường sao được, chẳng lẽ muốn chửi ai là chửi à?

- Đâu có, còn có luật pháp nữa chớ, tui thấy có mấy người đi thưa lại rồi đó. Rồi đâu sẽ vào đó chứ đâu có làm thánh chửi mãi được.

- Ờ, đúng đó. Nhưng ông gọi thánh chửi là sai nha!

- Sao sai?

- Thánh là mang ý tốt, ghép vô chửi là không đúng. Phải gọi khác.

- Ừ, vậy theo ông gọi sao?

- Ngược với thánh là quỷ. Quỷ chửi, ác ma chửi, trùm chửi... gì gì đó chửi đi, đừng gọi thánh chửi, oan cho thánh!

- !!!

Khi YouTuber Khi YouTuber 'bắt nạt' người khuyết tật

TTO - Cuộc sống của anh Phạm Hữu Thọ càng buồn hơn từ khi các YouTuber đưa chuyện riêng của anh lên mạng với đủ kiểu bình luận ác ý. Anh càng khốn khổ hơn khi họ liên tục gièm pha đời tư, đòi mướn giang hồ 'xử' anh.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên