28/11/2025 09:05 GMT+7

Chưa dựng lại nhà đã lo đón bão mới

Người dân vùng rốn lũ Phú Yên cũ vừa trải qua trận thiên tai lịch sử, nước rút chưa kịp ráo mặt đường thì tin bão Koto ngoài Biển Đông đến.

Phú Yên - Ảnh 1.

Xe truyền thanh lưu động của xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) đi khắp các tuyến đường, thôn xóm về thông tin bão số 15 để người dân chủ động phòng tránh - Ảnh: TH. THƯƠNG

Những xóm làng còn đang lấm lem bùn đất, mái nhà chưa sửa xong vết nứt do nước lũ quật vào nay lại thấp thỏm chờ tin mưa lũ thêm lần nữa.

Chưa bao giờ mà chỉ trong 10 ngày vừa bão xong lại đến mưa lớn dồn dập như năm nay. Giờ nghe mưa là sợ, chưa bao giờ bà con cảm thấy sợ thiên tai đến vậy.

Ông Tám (một người dân ở xóm Triệu Tân 3, xã Đồng Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ)

Giữ nguyên "hệ thống phòng thủ" chống lũ

Xóm Triệu Tân 3, xã Đồng Xuân (huyện Tuy An, tỉnh Đắc Lắc, thuộc tỉnh Phú Yên trước đây) nằm cạnh đường tàu. 

Phía sau là núi, trước mặt là tuyến đường sắt cao chạm mái nhà nên khu vực này như một túi nước. Lo ngại mưa ngập nên hầu như năm nào nhà bà Lê Thị Khang cũng dắt bò lên núi và đưa lúa gạo lên gác mái.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, cả xóm bị thiệt hại nặng, có nhà ngập sâu từ 2 - 3m. Nhờ có sự chuẩn bị "bài bản" nên bà Khang cũng bớt đi phần thiệt hại. Mấy ngày qua bà vẫn giữ nguyên "hệ thống phòng thủ" đã thiết lập từ đầu mùa mưa. Tương tự bà Khang, nhiều hộ dân trong xóm cũng chưa vội cho đồ đạc "tiếp đất". 

Những căn nhà có gác lửng chất đầy lúa gạo được bảo quản khá tốt từ đợt ngập cuối lần trước đến nay vẫn chưa hạ xuống. Những ngày qua, dự báo bão lớn trên Biển Đông có hướng di chuyển phức tạp có thể ảnh hưởng trên diện rộng nên nhiều người không dám chủ quan.

Là thợ nề, gia đình ông Tám hàng xóm nhà bà Khang dựng sẵn giàn giáo ngoài sân với đồ đạc bên trên còn nguyên. Ông Tám nói chống lũ thì "nhà có gì dùng nấy" vì mấy bận mưa gió thường xuyên nghề ông cũng vắng khách, giàn giáo công trình chất đầy nhà. "Trông đơn giản vậy thôi chứ nó chịu nặng được vài tấn đó. Hôm trước lũ vào nhà tôi chất lên thêm mấy chiếc xe máy nữa, nhờ vậy mà thoát", ông nói.

Cũng nhờ nhà ở vị trí cao hơn lại có "hàng" thủ sẵn trong nhà nên nhà ông Tám thoát nạn mất tài sản trong đợt lụt vừa qua. Tuy nhiên nhiều người trong xóm lại không được may mắn như vậy. Nhiều nhà dân khu vực này ngập tới nóc nhà đến nay rác rến vẫn còn trên... mái nhà. Sau lũ, nhiều gia đình vốn định đưa đồ đạc xuống đất cho tiện sinh hoạt. Nhưng khi nghe tin bão lớn Koto sắp vào, mọi kế hoạch dọn dẹp khôi phục sinh hoạt lập tức dừng lại.

Đợt lụt vừa rồi khiến thôn xóm chìm trong biển nước hơn ba ngày, mới dọn bùn chưa khô thì nghe tin mưa bão sắp kéo vào cả xóm ai cũng lo lắng. Bà con nói vài chục năm trở lại đây chưa năm nào thôn xóm bị ngập sâu như năm nay. Người dân vừa trút xuống gánh nặng thì lại phải gồng lên đón thêm một thử thách mới.

Lo cho người màn trời chiếu đất

Tại nhiều xóm ven sông Kỳ Lộ, cảnh tượng những đồ dùng được kê đến mức khó tin đã trở thành... bình thường. Bộ lò vi sóng được đặt trên tủ gỗ, tủ gỗ lại chồng lên hai bộ bàn ăn. Xe máy bật chống đứng trên giường, phía dưới là bạt lót cho khỏi trầy xước. Nhiều gia đình thoát ngập từ đợt mưa lịch sử vẫn để nguyên mọi thứ, chỉ lau sơ bùn, chấp nhận sinh hoạt tạm bợ trên nền nhà ẩm ướt.

Những ngày vừa qua, trời Phú Yên tạnh mưa, nhiều hộ dân tranh thủ "gia cố tạm thời" vì nỗi sợ bão. Ai có gỗ thì đóng thêm nẹp cửa. Ai không có gỗ thì dùng dây thừng buộc chặt cửa chống gió. Một số gia đình xé bạt cũ che lại phần mái tôn bị nước lũ làm bung. Tất cả những việc đó không phải để sửa sang hoàn chỉnh mà chỉ để... cầm cự.

Lũ rút, nhiều gia đình bắt tay dọn dẹp. Nhưng cũng có những người... chẳng còn nhà mà dọn. Ngôi nhà nằm ngay chợ Ngân Sơn của ông Phan Đoàn (xã Tuy An Bắc) giờ thành đống gạch vụn. Trong đợt mưa lớn vừa qua, nước sông Kỳ Lộ chảy xiết kéo sập ngôi nhà của người đàn ông đơn thân này. Trong đêm khuya ông Đoàn thoát chết mà không kịp mang theo tài sản. Gần 10 ngày qua, ông phải ở nhờ nhà người hàng xóm và bà con quanh chợ.

"Tài sản mất sạch, mấy hôm nay phải sống nhờ các đoàn từ thiện và bà con chòm xóm. Tôi đã báo chính quyền, xã cử cán bộ xuống ghi nhận và hỗ trợ khẩn cấp. Họ đã đưa vào danh sách, giờ mong sớm nhận hỗ trợ để an cư", ông Đoàn nói. Lần này nghe mưa lớn, ông Đoàn cùng bà con gần chợ Ngân Sơn nhắc nhau chuẩn bị kỹ trong trường hợp nước sông dâng cao.

Ở các xã Tuy An Tây và Tuy An Bắc, hàng chục căn nhà cấp 4 bị nước lũ hoặc sạt lở quật sập hoàn toàn. Những người mất trắng tài sản giờ phải nương nhờ họ hàng hoặc ở tạm trong các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Bão Koto dự kiến suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Koto (bão số 15) nhiều khả năng khi vào đến vùng biển Quảng Ngãi - Gia Lai ngày 2-12 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Giải thích lý do bão đi chậm và lắt léo, một chuyên gia khí tượng cho biết hiện nay áp cao cận nhiệt đới - nhân tố chính chi phối đường đi của bão - ở phía đông Philippines đang có dấu hiệu suy yếu. Thứ hai, khi bão tiến gần vào phía đất liền miền Trung thì xa áp cao cận nhiệt đới nên không còn bị dẫn dắt bởi riêng hình thế này nên tốc độ đi chậm lại và hướng di chuyển thay đổi.

Chuyên gia này cho rằng khi bão đi vào sát ven bờ thì nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn hẳn so với khu vực giữa Biển Đông, nên bão bắt đầu quá trình suy yếu. Khi bão đã suy yếu, các ảnh hưởng về cường độ và quỹ đạo của bão sẽ không còn mạnh mẽ như khi mới vào Biển Đông.

Chưa dựng lại nhà đã lo đón bão mới - Ảnh 2.Hôm nay, bão số 15 đi lừ đừ, loanh quanh ở giữa Biển Đông

Dự báo hôm nay (28-11), bão số 15 (Koto) tiếp tục đi chậm với tốc độ khoảng 3km/h và cường độ có khả năng suy yếu thêm do tương tác với không khí lạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất