Chủ nuôi chó không biết ngượng thì phải xử lý, chứ sao phải kêu gọi mãi?

Tôi cũng là một nạn nhân của tình trạng chó phóng uế tại hẻm trước nhà sau khi đã báo lên nhóm khu phố, thậm chí đã gửi clip, hình ảnh phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng rồi vẫn vậy.

Chủ nuôi chó không biết ngượng thì phải xử lý, chứ sao phải kêu gọi mãi? - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh chó được thả ra phóng uế ở hẻm trước nhà lúc hơn 2 giờ sáng - Ảnh: Tác giả cung cấp

Nhân đọc bài: "Nuôi chó: làm ơn hãy biết ngượng và biết điều!" (Tuổi Trẻ Online ngày 22-4), tôi cho rằng chúng ta không thể cứ kêu gọi mãi được, mà cần phải có biện pháp xử lý.

Thả chó ban ngày bị góp ý, chuyển qua thả ban đêm

Chuyện chó thả rông, không rọ mõm chạy nhảy khắp nơi trong công viên, chung cư, phóng uế tại các tầng hầm chung cư, con hẻm… không phải là chuyện mới.

Người bị ảnh hưởng, bị xâm phạm thì than khổ cùng cực. Còn các chủ nuôi chó thì vẫn cứ bình thản, xem nơi công cộng, con hẻm chung, công viên hay cửa nhà hàng xóm là “nhà vệ sinh” cho thú cưng của mình.

Họ đã làm vậy nhiều lần có bị xử lý gì đâu. Góp ý ban ngày thì họ canh thả chó ban đêm. Tình trạng chó thả rông, phóng uế tại hẻm 381 Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM - nơi tôi ở - là một ví dụ và thường xuyên như vậy.

Do con hẻm này liên thông với một số hẻm như 377 và một số hẻm khác thuộc đường Nguyên Hồng, nên chó thả rông, phóng uế ở đây khó xác định được của nhà nào.

Chó phóng uế ở đây thường diễn ra ban đêm khi mọi người đã ngủ. Cứ cách vài hôm, nhiều người mở cửa đưa con đi học, đi làm thì tức nghẹn vì phân chó ngay cửa nhà hoặc vương vãi trong hẻm vì xe máy vô tình cán qua cán lại tan nát các “bãi mìn”.

Trời nắng thì còn đỡ, khi nào có mưa phân chó rã ra nhớp nhúa, bốc mùi, nhất là khi mang dép đạp phải hoặc chạy xe cán phải rồi mang vào nhà. Nhiều nhà vì quá bức xúc phải lắp camera chỉ để thu thập bằng chứng, sau đó gửi ảnh, clip lên nhóm Zalo khu phố.

Mới nhất, hôm qua 22-4 lại có người dân gửi hình ảnh do camera ghi lại chó thả rông phóng uế lên nhóm khu phố mà như năn nỉ: "Dạ mong nhà nào có chó này đừng cho đi bậy nữa...".

Con chó làm phiền, gây bất hòa cả xóm, có đáng không?

Chỉ vì con chó mà làm phiền, gây bất hòa cả xóm, thật tình tôi không hiểu nổi người nuôi chó ý thức như thế nào. Không ai tìm được chủ nuôi chó là ai và chủ nuôi cứ vô tư, không lên tiếng. Còn cơ quan chức năng cũng không có biện pháp xử lý.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ làm đơn kiện sau khi xác định được chủ nuôi con chó thường xuyên phóng uế trước cửa nhà mình và trong hẻm chung. Nhưng rồi nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, không thể bất hòa vì con chó nên ráng chịu đựng.

Tôi nghĩ chuyện tôi nêu không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải là một dạng cá biệt, mà ở rất nhiều con hẻm ở nhiều nơi khác ít nhiều cũng đang diễn ra.

Chuyện nuôi thú cưng là quyền của mỗi cá nhân, không ai cấm và xu hướng này ngày càng nhiều. Nhưng với đô thị, chuyện nuôi thú cưng của mình ra sao để không ảnh hưởng đến người khác, làm phiền hàng xóm là chuyện nên cân nhắc.

Đừng để chuyện nuôi thú cưng khiến hàng xóm mâu thuẫn, thậm chí có thể là mầm mống của những cuộc cãi vã, ẩu đả, thậm chí cả án mạng đã xảy ra trong thực tế. Rõ ràng để giải quyết vấn nạn này, không thể yêu cầu chủ vật nuôi “phải biết ngượng, biết điều”. Nếu đã biết ngượng, biết điều thì sẽ không có trường hợp xảy ra như vừa qua.

Chừng nào những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến cuộc sống, môi trường sống cộng đồng của chủ vật nuôi không bị xử lý nghiêm minh thì tình trạng chó thả rông, phóng uế… vẫn còn tồn tại.

Điều này thật khó chấp nhận khi các cộng đồng dân cư đang nỗ lực xây dựng khu phố văn hóa, lối sống văn minh hiện đại.

Việc xử lý chủ nuôi chó có dễ làm không? Chắn chắn là được bởi quy định pháp luật đã rõ, từ việc nuôi, nhốt thế nào cho đúng, còn nếu thả rông chó, không rọ mõm, phóng uế, cắn người… đã có mức chế tài. Đồng thời quy định thẩm quyền của các lực lượng kiểm tra, xử lý cũng có.

Vấn đề còn lại là sự quyết tâm, nghiêm minh của lực lượng thực thi pháp luật hay không.

Chủ chó không biết ngượng thì phải xử lý, chứ sao phải kêu gọi? - Ảnh 3.Chó thả rông chạy khắp cầu thang chung cư

Chó thả rông nhiều nơi, tiềm ẩn hiểm họa lây nhiễm bệnh, cắn người, gây sợ hãi. Mong cơ quan chức năng mạnh tay xử lý.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất