03/12/2006 03:05 GMT+7

Chú công an tốt bụng

THY HỒNG (giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Bến Cát, Bình Dương)
THY HỒNG (giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Bến Cát, Bình Dương)

TT - Tối 17-11, tôi có việc gấp phải đi xe máy từ Bến Cát (Bình Dương) qua Củ Chi (TP.HCM). Chẳng may xe tôi bị hư ở đoạn đường vắng. Tôi dắt bộ đã xa, trời lại tối, chưa biết tính sao thì nghe có tiếng xe đi tới.

Trong lúc tôi đang nửa mừng nửa lo thì một thanh niên khoảng ngoài 25 tuổi dừng lại, hỏi han. Biết tôi bị lỡ đường, chú ấy không ngần ngại giúp tôi hết sức tận tình. Chú đẩy xe tìm nơi sửa giúp tôi nhưng tìm được thì tiệm đã đóng cửa. Giữa lúc tôi hoang mang lo lắng thì chú gõ cửa một nhà dân xin cho tôi gửi xe rồi đưa giúp tôi đến nơi cần đến.

Khi tôi nói lời cảm ơn, chú bảo: “Đó là niềm vui khi được giúp mọi người”. Tôi chỉ kịp biết chú tên Dũng, công an huyện Củ Chi đang trên đường từ nhà ra đơn vị. Tôi rất cảm động trước việc làm tưởng như bình thường nhưng sâu đậm tình người của một chiến sĩ công an trẻ.

Xin được kể lại câu chuyện này thay lời cảm ơn sâu sắc của tôi đến chú công an tốt bụng.

THY HỒNG (giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Bến Cát, Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất