
Việt Hương tươi tắn livestream phụ bà con bán bông Tết chiều cuối năm - Ảnh chụp màn hình
Không chỉ livestream phụ bà con mà năm nay Việt Hương cũng tất bật chuẩn bị cái Tết cho gia đình riêng rất ấm áp.
Việt Hương nói Tết đừng ngủ, đi chợ mua bông Tết về chưng
Việt Hương ghé chợ hoa Tết ở đường Kha Vạn Cân (Hiệp Bình). Chị nói đã mua 10 chậu bông rồi, sẵn tiện chị livestream phụ bà con bán bông Tết.
Việt Hương quay giáp vòng chỗ chị mua bông Tết, rồi hỏi thăm người bán bông. Được biết, ở các sạp chủ yếu là nông dân từ Bến Tre lên thuê chỗ bán.
Đi cùng Việt Hương là ông xã Hoài Phương, anh ngồi ngắm bông và cười hồn hậu nhìn vợ lăng xăng livestream bán bông giúp bà con.
Nhìn Việt Hương giản dị đội nón bảo hiểm đứng rao hàng chuyên nghiệp, bà con tấp vô lựa bông sẵn tiện chọc ghẹo chị.
Có người hỏi sao chị hổng đi bán bánh (Việt Hương có kinh doanh cửa hàng bánh ngọt), Việt Hương cười lớn: "Bây giờ tui bỏ bán bánh đi bán bông, bà con thấy tui rảnh không".
Cứ thế chị đi một vòng, vừa giới thiệu hàng vừa báo giá, sẵn cho mấy người nông dân bán hàng dễ thương lên sóng.
"Quẹo lựa, quẹo lựa giùm em nha bà con, cuối năm xả hàng nè. Chậu ớt thấy cưng ghê mà có 60 ngàn đồng hà, cặp bông cúc hồi sáng 250 ngàn đồng giờ còn 150 ngàn đồng thôi". Cứ vậy Việt Hương vừa rao hàng, vừa "tấu hài" tạo không khí vui nhộn.
Chị bảo mọi người coi livestream nhớ chạy ra mua bông phụ, chợ còn nhiều hàng quá, mong hết hàng nhanh để bà con còn về quê ăn Tết.
Thỉnh thoảng Việt Hương hài hước nói: "Bà con coi mà chừng nào nghe cái "véo" và tắt ngúm thì có khi em… bị giựt điện thoại rồi nha!".
Rồi chị hối: "Tết đừng có ngủ nha, Tết đi chợ bông, đi ngắm phố xá chơi, vui lắm, ngủ gì. Lẹ lẹ ra phụ bà con mọi người ơi!".

Lần đầu tiên Việt Hương và ông xã Hoài Phương trải nghiệm gói bánh tét - Ản: FBNV
Tết ấm áp của gia đình Việt Hương
Việt Hương từng tâm sự với Tuổi Trẻ Online chị rất thích Tết. Khi có con, chị đặc biệt muốn cho con gái biết và hưởng được không khí Tết cổ truyền Việt Nam.
Cuối năm chị dẫn chồng con đi tảo mộ như cách để con cháu nhớ đến ông bà, tổ tiên. Năm nay lần đầu tiên Việt Hương cũng thử trổ tài gói bánh tét.
Cận Tết cũng là ngày sinh nhật ông xã, ngày lễ tình nhân nên chị bảo gói bánh tét cùng nhau cũng là hạnh phúc êm đềm, kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng.
Chị cũng vô bếp chuẩn bị nồi thịt kho hột vịt cho mấy ngày Tết. Việt Hương mê hoa nên hoa Tết trải dài từ trong nhà chị ra tới ngoài cổng.
Nào mai, vạn thọ, lan, tắc… tưng bừng. Năm nay Tết trễ nên như bao cây mai của nhà khác, mai nhà Việt Hương cũng tưng bừng ăn Tết sớm. Chị quay cây mai và lo lắng không biết Tết còn kịp hoa để ngắm Tết.
Tuy nhiên nhiều khán giả trấn an Việt Hương cây mai nhà chị vẫn còn rất nhiều nụ nên cứ an tâm, Tết vẫn còn mai để chị ngắm, bởi với không ít người miền Nam, có bông mai thì Tết mới đủ đầy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận