30/11/2019 09:03 GMT+7

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Tối 29-11, 32 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trở về nước sau một năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 1.

Bác sĩ Từ Thanh Bình mừng rỡ khi gặp con sau một năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan - Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi lễ đón các cán bộ, chiến sĩ trở về diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Thời điểm máy bay chưa hạ cánh, những người thân đã chuẩn bị sẵn hoa để chào đón các y, bác sĩ trở về sau một năm công tác ở Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc tại Nam Sudan.

Trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt cùng với những quy định nghiêm ngặt của Liên Hiệp quốc, các cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã cố gắng vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc tại địa phương.

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 2.

Nụ cười của các cán bộ, chiến sĩ từ Nam Sudan trở về - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài ra, các y bác sĩ còn góp phần tạo nên những hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa.

Trong niềm vui khi gặp lại gia đình, trung úy Trần Văn Tuấn chia sẻ: "Gặp lại gia đình tôi rất vui, tôi tự hào vì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ mà nhà nước giao. Chuyến đi vừa rồi để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ, một đất nước mới, những đồng nghiệp và những người bạn mới sẽ mãi là ký ức đẹp trong tôi".

Để chuẩn bị lực lượng thay thế, cách đây hơn 1 tuần tại Hà Nội, Cục gìn giữ hòa bình tổ chức tiễn chân 2 đoàn với tổng cộng 63 chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp hai số 2 lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế.

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 3.

Đại úy Lê Xuân Tâm trong nhóm 63 cán bộ, chiến sĩ được cử sang Nam Sudan trở về cách đây một tuần cũng ra đón những người đồng đội của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam có mặt tại lễ đón các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 5.

Các sĩ quan của Bệnh viện dã chiến được chở trên máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Australia - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 6.

Đúng 23h, các chiến sĩ bước xuống từ khoang máy bay đến khu vực tổ chức lễ chào cờ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 7.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến, lực lượng quân đội, an ninh làm lễ chào cờ tại sân bay - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 8.

Vui mừng, phấn khởi khi gặp lại người thân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 9.

Trung úy Trần Văn Tuấn gặp lại gia đình, người thân tại sân bay Tân Sơn Nhất sau một năm làm nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 10.

Những giọt nước mắt xúc động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 11.

Những cái nắm tay ngày gặp lại - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 12.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), lắng nghe câu chuyện của các cán bộ, chiến sĩ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 13.

Đại tá Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam vui vẻ trò chuyện cùng các nữ chiến sĩ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiến sĩ mũ nồi xanh về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ ở Nam Sudan - Ảnh 14.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cảm ơn những người đã giúp các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lau nước mắt cho nữ bác sĩ "mũ nồi xanh" Lau nước mắt cho nữ bác sĩ 'mũ nồi xanh'

TTO - Tạm gác lại công việc gia đình, gửi gắm con cái cho hậu phương, những nữ quân nhân là bác sĩ "mũ nồi xanh" lên đường làm nhiệm vụ quốc tế gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên