
Những cái bắt tay thật chặt trước giờ chia tay giữa quân và dân - Ảnh: THANH THƯƠNG
Những ngày này, tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, không khí rộn ràng xen lẫn những khoảnh khắc lắng lại khi những căn nhà mới kiên cố do bộ đội hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành.
"Đi dân nhớ, ở dân thương"

Bà Lê Thị Cúc (thôn Phú Diễn Trong, xã Hòa Thịnh) đi lại khó khăn nhưng không giấu nổi niềm vui trong căn nhà mới - Ảnh: MINH CHIẾN
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn, bà Lê Thị Cúc (thôn Phú Diễn Trong, xã Hòa Thịnh) xếp lại vật dụng, chuẩn bị cơm trưa.
Từ ngày những người lính Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk có mặt, hơn 25 ngày không quản nắng mưa, họ đã dựng lại mái nhà cho gia đình bà.
"Giờ có nhà vững chắc rồi, tôi mừng lắm, không lo mưa lũ nữa. Hồi mấy ngày đầu thấy từng tốp bộ đội đến làm từ mờ sớm mình thấy lạ lắm, lâu dần thành quen. Mấy chú vừa xây nhà, vừa dọn dẹp vệ sinh xung quanh…
Tôi còn nhớ tên nhiều chú trong đội xây dựng nữa, chú nào cũng trẻ, cũng vui và làm việc hăng say, quên cả mệt nhọc. Gia đình tôi cảm ơn sao cho hết", bà Cúc nói.

Nụ cười của những người lính trước những căn nhà đã hoàn thành - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Nguyễn Thị Xẹt (thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) nhớ mãi những bữa cơm được chuẩn bị cho những người lính - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Lê Thị Lẹ, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk sắp xếp đồ đạc trong căn nhà mới - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Trần Thị Hoa, thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông, chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 sau khi căn nhà hoàn thành - Ảnh: THANH THƯƠNG
Từng châm những bình trà nóng, nấu những bữa cơm trưa cho những chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 547 trong quá trình xây dựng nhà, bà Nguyễn Thị Xẹt (thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) cho hay những người lính là những người thợ xây giỏi, không chỉ xây nhà đẹp, nhanh mà còn rất đa tài, tình cảm.
Những lời cảm ơn chưa kịp nói ra

Người dân Đắk Lắk chào tạm biệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc xây nhà cho người dân vùng lũ - Ảnh: THANH THƯƠNG
Ngày 12-1, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và tiễn các đơn vị quân đội hoàn thành nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung" giúp dân xây nhà sau lũ dữ. Một số ít nhà xây chưa xong thì nỗ lực để hoàn tất vào ngày 15-1. Những chuyến xe quân sự lần lượt nổ máy, chở đoàn binh rời vùng rốn lũ trong ánh mắt dõi theo của hàng ngàn người dân.
Trong phút chia tay, nhiều người dân không giấu được sự sự xúc động, nắm chặt tay các chú bộ đội như người thân trong gia đình.
Chị Bùi Thị Thu (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) là con gái của ông Bùi Tiếp, được các chiến sĩ trong Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Ea Súp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xây dựng lại nhà. Nghe tin lễ tiễn quân, chị Thu chạy vội đến để chào tạm biệt.
"Lúc nhìn những tốp lính lên xe rời đi, tôi chỉ kịp vẫy tay chào, miệng muốn lại nói cảm ơn mà chưa kịp nói ra. Từ tận đáy lòng chúng tôi vô cùng biết ơn, chỉ mong một ngày nào đó sẽ gặp lại, tôi cũng có dặn mấy chú hạ sĩ khi nào ra quân nhớ về lại Mỹ Điền thăm chúng tôi", chị Thu xúc động.

Các cán bộ, chiến sĩ vẫy tay chào người dân vùng lũ - Ảnh: THANH THƯƠNG

Các em nhỏ chạy với theo những đoàn xe, trao gửi những lá cờ cho các chú bộ đội - Ảnh: THANH THƯƠNG
Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh - cho hay: "Sau khi lực lượng quân đội hoàn thành nhiệm vụ, rút quân, một số căn nhà trên địa bàn xã Hòa Thịnh sẽ tiếp tục được các đơn vị trong Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk hoàn thành và bàn giao cho người dân.
Những căn nhà mới không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là điểm tựa tinh thần rất lớn để người dân sớm ổn định cuộc sống. Nghĩa tình quân - dân sẽ luôn được chúng tôi trân trọng, ghi nhớ", ông Lành nói.
Hành trang mang trở về đơn vị là cả tình thương người dân vùng lũ
Trung úy Phan Ngọc Dân (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đắk Lắk) vẫy tay chào người dân lần cuối trước khi lên xe về đơn vị.
Vác chiếc ba lô nặng trên vai, trung úy Dân chia sẻ: "Trong ngày lễ tiễn quân, bà con đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi cùng đồng đội, điều này làm chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi sẽ nhớ mãi khoảng thời gian xây nhà cho bà con vùng lũ nơi đây, hy vọng trong những căn nhà mới bà con sẽ sớm ổn định cuộc sống".
Đại tá Cao Văn Mười - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 - cho hay: "Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của niềm tin. Với quyết tâm thần tốc chỉ chưa đầy 45 ngày, các ngôi nhà đã hoàn thành, những vùng đất dần hồi sinh, nhìn những nụ cười của bà con làm chúng tôi rất vui, không thể nói thành lời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận