
Bộ đội Cụ Hồ các đơn vị Quân khu 5 chia tay địa bàn trong vòng vây quanh của người dân - Ảnh: MINH TUẤN
Khác với lần cuối tháng 11 khi lũ tràn qua, những giọt nước mắt của bà con vùng rốn lũ khóc sáng 12-1 không phải vì khổ đau mà là niềm xúc động nghẹn ngào.
"Tôi được giao nhiệm vụ ghi lại hình ảnh bộ đội lúc đoàn quân bước ra khỏi làng để về lại đơn vị sau hơn một tháng bám trụ làm nhà cho dân.
Nhưng khi thấy bà con khóc, tôi cũng không thể giữ được nước mắt nữa, không thể chụp được thêm tấm ảnh nào vì bà con ôm tôi dặn dò, bịn rịn" - đại úy Hoàng Minh Tuấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, nói khi chia tay bà con.
Tuấn là một trong hàng trăm cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 được điều động về thực hiện Chiến dịch Quang Trung xây nhà cho dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh.
Về với dân trong ngổn ngang đổ nát, mất mát và lũ ngập ngụa, Tuấn được một hộ dân cho mượn một chiếc xe máy để di chuyển, đi lại trong những ngày ăn ở cùng dân làm nhiệm vụ.
Suốt 40 ngày qua, chiếc xe máy ấy đưa người chiến sĩ trẻ ngược xuôi khắp các làng quê. Trong lễ chia tay sáng 12-1, sau khi sửa sang, đổ đầy bình xăng và đem trả lại chủ nhân trước lúc rời nơi đóng quân, cả Tuấn lẫn người chủ xe đứng ôm nhau khóc vì quá xúc động.

Một người dân đỏ hoe mắt vì chia tay những chiến sĩ mà suốt một tháng qua bà con coi như những đứa con của mình - Ảnh: MINH TUẤN
Buổi lễ chia tay các lực lượng thực hiện Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được chính quyền tổ chức riêng, đầy ấm cúng tại Khu di tích lịch sử Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh) như lời tri ân của địa phương, người dân vùng lũ với sự hy sinh quên mình của bộ đội.
Những bó hoa, những món quà gói sẵn trong hộp giấy đơn sơ, những cái ôm và cả những giọt nước mắt lăn dài trên gò má từng người dân vùng lũ đã khiến tất cả như ngừng lại. Người dân rốn lũ Hòa Thịnh đã từng khóc cạn nước mắt vì nhà sập, trâu bò chết trôi, bỗng chốc rơi vào cảnh tay trắng.
Rồi bộ đội rầm rập đổ quân tới. Họ dựng lại nhà và trao tận tay bà con sự bình an, vững chãi. Thêm lần nữa nước mắt người dân lại rơi. Nhưng lần này không vì khổ đau mà vì hạnh phúc, nghẹn ngào.
Trong Chiến dịch Quang Trung, cùng với xã Hòa Thịnh, hơn 600 ngôi nhà đã được bộ đội Quân khu 5 hoàn tất chỉ chưa đầy 40 ngày. Một "chiến công" đẹp và một chiến thắng "giòn giã" đúng như yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra.

Trận lũ lịch sử, bất ngờ cuối tháng 11-2025 đã khiến nhiều làng quê ở xã Hòa Thịnh trở nên xác xơ, hàng trăm hộ dân không còn nhà cửa để ở - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sau lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp xuống thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Chiến dịch Quang Trung thần tốc được Thủ tướng yêu cầu thực hiện sau đó ít ngày - Ảnh: MINH TUẤN

Sau lệnh của Quân khu 5, Sư đoàn 315 đã đưa quân xuống, sĩ quan chỉ huy trực tiếp tới thăm hỏi, tìm hiểu, khảo sát từng hộ dân để chuẩn bị làm nhà - Ảnh: MINH TUẤN

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 - tặng quà hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh trong cảnh bà con xác xơ, mất mát - Ảnh: MINH TUẤN

Cảnh ngổn ngang, đổ nát ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) sau lũ lịch sử - Ảnh: BÁ DŨNG

Bộ đội Sư đoàn 315 rầm rập đổ quân về xã Hòa Thịnh để làm lại nhà cho dân - Ảnh: BÁ DŨNG

Chỉ huy Sư đoàn 315 bàn phương án làm nhà cho dân xã Hòa Thịnh - Ảnh: BÁ DŨNG

Suốt 40 ngày qua, ngôi nhà của dân từ đổ nát đã hồi sinh như phép màu - Ảnh: BÁ DŨNG

Lá cờ Tổ quốc bị trôi trong lũ lịch sử được bà Lê Thị Yến (hộ có nhà bị sập trong cơn lũ lịch sử tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) tìm lại, giặt phơi để cất giữ - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngôi nhà của bà Trần Thị Duyệt, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho K52 Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 xây khang trang sau 40 ngày - Ảnh: MINH TUẤN

Bộ đội cùng người dân trong lễ bàn giao nhà ở vùng lũ - Ảnh: MINH TUẤN

Người dân mất nhà trong lũ xúc động khi được bộ đội tặng nhà mới - Ảnh: MINH TUẤN

Bộ đội kết thúc nhiệm vụ và hành quân về đơn vị sau 40 ngày làm việc tại xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH TUẤN

Niềm vui của bộ đội Sư đoàn 315 sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh: MINH TUẤN

Những bó hoa tươi được bộ đội tặng lại bà con, người dân xã Hòa Thịnh trong lễ chia tay sáng 12-1 - Ảnh: MINH TUẤN

Nhờ bộ đội, niềm vui đã trở lại trên những vùng khổ đau, mất mát do lũ lịch sử - Ảnh: BÁ DŨNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận