Chen chúc đón xe về quê ăn Tết, 'mệt thì có mệt, nhưng vui nhiều hơn, không đâu bằng nhà mình'

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ trước hình ảnh bến xe đông nghịt, người dân đợi nhiều giờ liền để lên xe về quê đón Tết. Theo nhiều bạn đọc, hành trình này có mệt nhưng vui nhiều hơn.

về quê ăn tết - Ảnh 1.

Nhiều người dân mang theo quà bánh, lịch về quê đón Tết tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM) sáng 13-2 (tức 26 tháng chạp) - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sau bài viết "Bến xe Miền Tây đông nghịt người chiều 25 Tết, ai cũng ngóng trông được về nhà", nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ sự đồng cảm với những người dân phải đợi chờ để được lên xe về quê ăn Tết. 

Nhiều bạn đọc cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới, bình an đến mọi người.

Mỗi chuyến về quê ăn Tết ôm bao kỷ niệm

Bạn đọc Xuân Diệu cho biết việc người dân chen chúc, chờ đợi là vậy nhưng về tới quê là vui rộn rã. “Bao nhiêu câu chuyện trên đường đi đem kể cho người ở nhà nghe, quên hết mệt mỏi. Mỗi chuyến đi là ôm về bao kỷ niệm”, bạn đọc này viết.

Cùng suy nghĩ, bạn đọc tên Chung bày tỏ: “Cảnh này thật quen thuộc. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì cả năm làm ăn, chỉ có dịp Tết mới được nghỉ dài nên ai cũng cố gắng thu xếp về ăn Tết cùng gia đình. Cầu chúc bà con đi đường mạnh khỏe”.

Theo bạn đọc Dũng, năm nay kinh tế khó khăn nhưng thấy bà con vẫn hối hả về quê là ấm lòng rồi, Tết này vẫn vui. 

“Đúng là không đâu bằng nhà mình, dù có chen chúc mệt mỏi chút nhưng bước lên được xe là thấy Tết cận kề rồi”, bạn đọc Dũng cho biết.

"Đi xe chật mệt nhưng Tết về quê ai cũng thích xách đồ đùm đùm đề đề. Nhiều vùng quê thiếu thốn nên cái gì cũng quý cả, cuốn lịch Tết, cái giỏ bánh Tết công ty tặng, vài cái hình linh vật trang trí Tết..., còn đem theo chai nước, mua thêm ổ bánh mì ăn giữa đường khi đói chứ có dám ghé tiệm cơm sang trọng đâu. Cái gì cũng gói ghém, dành khi về quê cho cha mẹ, anh chị em. Thương lắm!", bạn đọc Nguyên cảm động kể câu chuyện của chính mình.

Bạn đọc Quý gửi lời động viên: “Cố gắng lên bà con ơi, chỉ vài tiếng ngồi xe nữa thôi là được ăn bữa cơm tất niên với ba mẹ rồi”. “Mệt thì có mệt, nhưng vui nhiều hơn”, bạn đọc Philip Nguyen nhận định.

Bạn đọc tên Lê chia sẻ: "Quê xa đi xe đò cho an toàn, chứ thật tình tôi chỉ thích chạy xe máy, ngắm con đường về quê dần dần trở nên quen thuộc. Nhìn khung cảnh hai bên đường nhà nhà chuẩn bị Tết, bông mai, bông giấy, vạn thọ... nở rực trước sân nhà mà lòng thấy vui lây. Nôn nao quá rồi. Bà con về trước nhé, 29 tôi mới được về".

Mong bà con đón Tết sung túc, bình an và vui vầy bên gia đình

Bạn đọc tên Sang kể: "Nhìn cảnh này nhớ lại hơn 20 năm trước còn thời sinh viên, chỉ mong được nghỉ Tết sớm là vội vã ra ngay bến xe để về nhà. Nôn nao khó tả lắm, bất chấp cảnh xe đông, xếp hàng mua vé. Mỗi lần phải rời quê ngồi trên xe lướt qua từng hàng cây mà rơm rớm nước mắt. 

Giờ thì có điều kiện hơn chút rồi, cả nhà bao xe về, không còn cảnh chen chúc như xưa. Nhưng nhớ cảm giác xưa lắm, thấy bà con về nhà mà nôn nao. Mình thì vẫn còn ở lại thành phố làm việc. Chúc bà con năm mới đón Tết sung túc, bình an và vui vầy bên gia đình!".

Nhiều bạn đọc khác không quên gửi lời chúc ấm áp, tình cảm đến bà con về quê đón Tết cùng gia đình. Như bạn đọc có nickname Domdom gửi lời chúc: “Chúc bà con về quê an toàn, sớm đoàn tụ gia đình, tận hưởng không khí Tết”.

Tiếp lời, bạn đọc Nhi cũng gửi gắm: “Chúc mọi người thượng lộ bình an, về quê đón một cái Tết thật ấm áp và hạnh phúc bên người thân nhé”.

Tương tự, bạn đọc Huy Nguyễn mong bà con lên đường về quê bình an, có một cái Tết ấm cúng bên gia đình. Còn bạn đọc Thuận bày tỏ: “Tết là đoàn viên, thấy dòng người đông đúc thế này mới cảm nhận được rõ rệt cái không khí Tết miền Tây mình”.

Bên cạnh đó, bạn đọc Thoại còn gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng, nhân viên bến xe. “Cảm ơn các anh nhân viên bến xe và lực lượng chức năng đã vất vả điều tiết để bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Đón xe khách về quê ăn Tết: ‘Mệt thì có mệt, nhưng vui nhiều hơn’ - Ảnh 2.Bến xe Miền Tây đông nghịt người chiều 25 Tết, ai cũng ngóng trông được về nhà

Chiều 25 tháng chạp, người dân TP.HCM tiếp tục về quê đón Tết. Bến xe Miền Tây trở nên đông nghịt người, khu vực chờ luôn trong tình trạng chật kín.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất