
Khu vực nhà chờ xe khách Phương Trang tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM) chật kín người chiều 12-2
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc) chiều 12-2 (25 tháng chạp), rất đông người dân mang theo hành lý, chuẩn bị rời TP.HCM về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.
Từ khu vực cổng vào đến bãi đón - trả khách, xe khách liên tục ra vào, hành khách xếp hàng dài chuẩn bị lên xe về quê, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp những ngày cuối năm âm lịch.
Đặc biệt, khu vực chờ của nhà xe Phương Trang luôn trong tình trạng đông nghịt người, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.
Trong đó các hàng ghế luôn kín chỗ, nhiều người phải đứng chờ, rồi chuyển sang ngồi bệt xuống đất vì đợi quá lâu. Anh Đặng Văn Mận (quê TP Cần Thơ) cho biết năm nào về quê cũng gặp tình trạng bến xe kín chỗ, đợi chờ mòn mỏi 'hết đứng lại chuyển sang ngồi' nhưng đành chấp nhận.
"Mấy ngày Tết tôi ngại đi xe máy, chỉ muốn đi xe khách về quê cho an toàn, nhưng trưa giờ đợi xe lâu quá. Tuy nhiên nghĩ tới lúc về tới nhà với cha mẹ thì lại thấy vui, đỡ mệt phần nào", anh Mận cho biết thêm.
Tại bến xe Miền Tây, nhiều nhân viên bảo vệ cũng túc trực, điều phối dòng xe cộ đi lại, khuyến cáo người dân bảo quản đồ đạc cẩn thận.
Hình ảnh người dân TP.HCM về quê đón Tết tại bến xe Miền Tây:

Rất đông người dân ra trực tiếp bến xe mua vé về quê đón Tết chiều 12-2

Nhiều người dân cũng lựa chọn ngồi ngay phía trước các quầy bán vé chờ về quê

Người dân 'nhích từng chút' đi đến chỗ xe khách đang đậu

Khu vực chờ trong tình trạng đông nghịt khiến hành khách gặp khó trong việc mang, vác đồ đạc

Đợi xe sốt ruột, nhiều người dân liên tục nhìn lên bảng thông báo các chuyến xe sắp khởi hành

Nhiều người chịu trận, ngồi lọt thỏm đợi xe

Nhiều người lựa chọn ngồi uống nước tại các quán cà phê, chờ tới giờ lên xe
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận